Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Cầu khỉ Việt Nam

Trong danh sách “Những chiếc cầu đáng sợ nhất hành tinh” của tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel and Leisure có... cầu khỉ ở Việt Nam.

VNExpress dẫn nguồn từ Travel and Leisure nói rằng “cầu khỉ” hiện còn khá nhiều ở các vùng miền Tây Việt Nam, được làm bằng thân tre hoặc thân cây độc mộc có hàng tay vịn, vẻ như “thách đố” người qua lại. Phải hết sức khéo léo giữ thăng bằng thì người đi qua mới không bị té nhào xuống con rạch nhỏ đầy nước.
Theo tạp chí này, từ dáng người đi qua cầu giống như những “chú khỉ” mà người ta đặt tên cho nó là “cầu khỉ”.
Chiếc cầu khỉ ở Việt Nam đây đó đã làm du khách ngoại quốc thấy thót tim mỗi khi “thử đi qua một lần cho biết”.
Thực tế ở các vùng quê miền Tây, cầu khỉ trở thành “người đưa đường” quen thuộc, mộc mạc, hiền hòa của người dân địa phương. Một số cư dân lớn tuổi ở miền Tây cho biết, ít ai bị thiệt mạng vì những chiếc cầu như thế, trừ các “đệ tử lưu linh”. Những người này nói rằng, cầu khỉ thường bắt qua những con rạch nhỏ ngay trước nhà.
Trong danh sách “Những chiếc cầu đáng sợ nhất thế giới” còn có cầu Hussaini ở Pakistan; cầu U Pain dài 1.2 cây số bắc qua hồ Taungthaman, ở Myanmar; cầu treo Puente de Ojuela của Mexico dài 313m, rộng 60m là chiếc cầu treo dài thứ ba thế giới.
Những chiếc cầu “đáng sợ” kế tiếp gồm cầu dây Carrick-a-Rede ở Bắc Ireland, cầu Trift là cầu treo dành cho người bộ hành dài và cao nhất dãy Alps ở Thụy Sĩ, cầu Aiguille du Midi tuy ngắn nhưng nằm trên vực đá sâu gần 3 cây số phía dưới ở nước Pháp; cầu ở Ghana và cuối cùng là một chiếc cầu xây trên đảo đá ngầm Florida, Hoa Kỳ - vùng thường xuyên đón nhận nhiều trận bão kinh hồn. (nguoi-viet)
Carrick-a-Rede
Aiguille du Midi trên và Trift dưới
Xem thêm những cây cầu khác tại đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips