Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến thành một Syria thứ 2 ?

Ngày 18/6, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã “tự hào” tuyên bố chiến thắng trong việc đàn áp những đoàn người biểu tình trong suốt 3 tuần bất ổn vừa qua bằng cách đưa cảnh sát vào từng nhà dân để lục soát và bắt giữ hàng chục người liên quan.
Cuối tuần trước, nhiều cuộc đụng độ quyết liệt đã diễn ra tại công viên Gezi ở Istanbul và nhanh chóng trở thành tâm điểm của phong trào biểu tình. Sau đó, đoàn người biểu tình đã nhanh chóng tập hợp lại từ các nhóm nhỏ trên khắp đất nước để tránh những cuộc xung đột với cảnh sát.
Đêm ngày 17 cho đến rạng sáng ngày 18/6, cảnh sát chống bạo động ở thủ đô Ankara đã phải dùng tới hơi cay và vòi rồng từ xe cứu hỏa để ngăn cản đoàn người biểu tình ném đá vào cơ quan bảo vệ.
Cùng lúc đó, hàng chục người chuyển sang biểu tình im lặng tại Istanbul. Tất cả những người này đứng yên tại quảng trường Taksim nằm cạnh công viên Gezi để biểu thị sự thách thức với chính quyền.

Tuy nhiên, với các biện pháp mạnh tay, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố chiến thắng đoàn người biểu tình. Trước sự “thành công” của cuộc đàn áp, thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã bày tỏ sự vui mừng khi đã vượt qua được “thách thức lớn nhất của thập kỷ về những điều lệ không phù hợp còn sót lại từ chính phủ Hồi giáo trước đây”. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh việc sẽ gia tăng quyền hạn của mình để siết chặt kiểm soát đất nước này.
Ông tuyên bố: “Tính dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa được thử nghiệm trên thực tế và giành được thắng lợi rực rỡ trước những kẻ phản bội từ chính quyền AKP cũng như đồng minh nước ngoài. Từ nay, Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết không khoan nhượng với những hành vi chống phá và bạo lực.”
Những tuyên bố của ông Erdogan được đưa ra trong khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỹ vẫn miệt mài gõ cửa từng nhà dân để tiến hành bắt giữ những nghi can đằng sau cuộc biểu tình.
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Bulent Arinc đã tuyên bố trước truyền hình: “Cảnh sát chỉ đang làm việc của họ để bảo vệ an ninh đất nước. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng các lực lượng vũ trang của Thổ Nhĩ Kỳ”. Cũng như Recep Tayyip Erdogan, ông này cảnh báo sẽ không dung thứ cho bất kỳ người tham gia biểu tình nào.
Tại Istanbul, có khoảng 90 người thuộc Đảng Xã hội của những người bị áp bức (ESP) thuộc phe cánh tả đã bị cảnh sát bắt giữ. Các phương tiện truyền thông địa phương cũng cho biết có khoảng 30 người đã bị bắt giữ tại thủ đô Ankara và 13 người khác tại một thành phố phía tây bắc của Eskisehir.
Bộ trưởng Nội vụ Muammer Guler cho biết 62 vụ bắt giữ ở Istanbul và 23 vụ ở Ankara có liên quan đến một âm mưu khủng bố nhắm vào Đảng Cộng sản Mác-Leenin (MLKP). Nhóm này đã từng tham gia vào cuộc biểu tình tại công viên Gezi trước đây.
Riza Erdogan – một người trong đoàn biểu tình tỏ ra phẫn nộ: “Chúng tôi vẫn chưa thể hiện được hết những gì muốn nói với Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan. Nhưng ông ấy vẫn tiếp tục cho rằng chúng tôi là những kẻ khích động, trong khi chúng tôi không hề ném một hòn đá nào vào cảnh sát ở Kizilay. Cảnh sát đã dùng cả hơi cay và vòi rồng để tấn công chúng tôi, thậm chí tấn công cả phụ nữ lớn tuổi và những em bé.”
Trong khi đó, những biện pháp của ông Erdogan đang bị Mỹ cũng như các nước phương Tây chỉ trích mạnh mẽ. Họ cho rằng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ như một nhà độc tài khi quá mạnh tay với đoàn người biểu tình. Thậm chí, báo chí phương Tây còn ví von Thổ Nhĩ Kỳ sẽ biến thành một Syria thứ 2.
CÔNG TIẾN
Bài trước: Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ biến loạn?
 Cảnh sát Thổ sử dụng vòi rồng, hơi cay mong sớm đẩy lùi người biểu tình
 Một người biểu tình dũng cảm nằm dưới đầu xe cứu hỏa của cảnh sát
 Nhà báo cũng chẳng được kiêng nể
 Vũ khí chống trả của một cụ bà
 
 Nhiều bích chương in hình Thủ tướng Thổ với hàm râu Hitler
Ông Thủ tướng Thổ đã gieo gió hơn ba tuần qua tại quảng trường Taksim; công viên Gezi, sẽ sớm được gặt bão thôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips