Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012

Báo Tây Ban Nha vào cuộc chơi Hồi giáo

Tờ tuần báo chuyên về chỉ trích chính trị của Tây Ban Nha là El Jueves hôm 26/9 đăng hình vẽ đụng chạm đến Đấng Tiên Tri Mohammad của Hồi giáo.
Vụ này xảy ra sau khi cuốn phim “Innocence of Muslims” được làm ra ở Mỹ gây phản ứng giận dữ khắp thế giới Hồi giáo và một tờ tuần báo Pháp cũng đăng tranh biếm về Đấng Tiên Tri.

Tuần báo El Jueves đăng bức biếm họa vẽ người Hồi giáo đang bị cảnh sát xếp hàng để kiểm tra, dưới hàng chữ như sau “Nhưng liệu có ai biết Mohommad mặt mũi ra sao không?
Theo truyền thống tín ngưỡng Hồi giáo bất cứ hình vẽ nào đụng chạm đến Đấng Tiên Tri Mahommad đều bị xem có tính cách báng bổ, nhưng vấn đề lại đụng chạm đến quyền tự do tư tưởng và phát biểu không bị kiểm duyệt của phương Tây.
Hôm thứ năm 27/9 tờ tuần báo từ chối bình luận khi bị báo chí hỏi, nhưng trong một diễn giảng trên báo Huffington Post, Chủ bút Mayte Quilez cho hay “Đây là quyết định chọn thái độ hài hước về một chủ đề gây tranh cãi. Nếu bạn không thể diễn tả Đấng Mahommad thì làm sao bạn nhận ra đó là ông ấy trong nhiều bức hí họa?”. Tuần trước thì tuần báo Pháp Charlie Hebdo cũng cho đăng hình vẽ về Đấng Tiên Tri.
Đại Sứ TBN ở Ai Cập đã phát ra thông báo yêu cầu các công dân TBN ở quốc gia này phải cẩn thận đề phòng. Một đại diện Bộ Ngoại Giao TBN nói: “chúng tôi đang nghiên cứu xem cần phải làm gì kế tiếp”
Cũng trong thời điểm này tại New York Mỹ - Một tấm bích chương quảng cáo lại "châm thêm xăng vào chảo lửa" Hồi Giáo. Bích chương gây nhiều tranh cãi vì lên án Hồi Giáo cực đoan được dán trong ga tàu điện ngầm New York.

Bích chương này xuất hiện sau khi tòa án ra phán quyết có lợi cho bà Pamela Geller, người tài trợ chiến dịch chống trung tâm Hồi giáo có trụ sở gần địa điểm bị khủng bố tấn công ngày 11 Tháng Chín, 2001. Bích chương viết: “Trong bất kỳ cuộc chiến nào giữa người văn minh và man rợ, hãy ủng hộ người văn minh. Hỗ trợ Israel. Ðánh bại Jihad.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips