Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Libya biểu tình đòi giải tán nhóm hạ sát đại sứ Mỹ

Khoảng 30,000 dân Libya xuống đường ở Benghazi hôm qua 21/9, đòi hỏi một tổ chức dân quân hùng mạnh ở đây phải giải tán. Nhóm này từng tấn công tòa Lãnh Sự Mỹ hồi tuần qua, làm thiệt mạng  Đại sứ Mỹ Christopher Stevens  và ba người Mỹ khác.
Các nhóm dân quân, trước đây thuộc “lữ đoàn cách mạng” chiến đấu chống chính quyền Gadhafi, nay nắm giữ việc an ninh, phòng vệ các cơ sở chính phủ và phố phường. Nhưng đồng thời họ cũng bị tố cáo đã có hành động như băng đảng, bắt giữ người tùy tiện, bịt miệng mọi chỉ trích và đụng độ lẫn nhau trên đường phố.

Vụ tấn công khiến nhiều người dân Libya bất mãn. Tại Libya nhiều nhóm vũ trang đang mặc sức tung hoành ở nhiều thành phố trên khắp nước. Các nhóm dân quân trở nên hùng mạnh hơn cả lực lượng an ninh chính quy và tân chính quyền, vốn đã không kiểm soát được họ kể từ khi chế độ Gadhafi bị sụp đổ.
Cuộc tuần hành hôm Thứ Sáu nhắm thẳng vào tổ chức Hồi Giáo cực đoan Ansar al-Shariah, mà giới chức chính quyền lẫn các nhân chứng đều cho là có tham gia vào vụ tấn công tòa lãnh sự. Nhóm này cũng bị tố cáo đã tấn công tín đồ Hồi Giáo nào không chịu tuân theo sự diễn giải kinh Koran quá cực đoan của họ.
Ðám đông khổng lồ cầm biểu ngữ đòi giải tán các tổ chức dân quân và tăng cường lực lượng cảnh sát. Nội dung một số biểu ngữ như “Không chấp nhận dân quân,” “Luật của chúng ta là luật của đấng Allah, không phải luật rừng,” “Quân đội và cảnh sát đâu hết rồi?” Ðồng thời cũng có biểu ngữ tỏ sự thương tiếc Ðại Sứ Chris Stevens: “Ðại sứ là người bạn của nhân dân Libya” và “Libya mất một người bạn.”

Trong khi đó vài ngàn người ủng hộ nhóm Ansar al-Shariah đứng dàn hàng trước trụ sở, đối đầu với đám đông, tay vẫy cờ hiệu màu đen trắng. Tuy nhiên không có sự xô xát nào giữa đôi bên.
Người Việt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips