Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Đảng già mà trẻ, đảng trẻ hóa già

Tuần qua, hai chính đảng lớn nhất nước Mỹ đã tổ chức xong Đại hội toàn quốc của mỗi đảng để chọn ra ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11/2012.
Cộng Hòa cử: Mitt Romney (ứng viên Tổng thống) và Paul Ryan (ứng viên Phó Tổng thống)
Dân Chủ tái tín nhiệm: Barack Obama (đương kim TT và ứng viên TT) Josphe Biden (đương kim PTT, ứng viên PTT) 
4 ông và 2 đảng còn cả núi việc phải làm trong 60 ngày tới.
Đảng Dân chủ thành lập vào khoảng thập niên 1790 - nay tròm trèm 222 tuổi.
Đảng Cộng hòa lập năm 1854 - nay chỉ mới 158 tuổi.
"Tuổi tác" như vậy là quá già so với các ông đảng cộng sản Tàu 91 tuổi - Việt 82, Cu 51... nhưng nhìn qua (vâng chỉ nhìn qua) một số hình ảnh đại hội của các ông, mới thấy phong cách mấy "ông già" thì quá trẻ; ngày càng trẻ và ngược lại...

Đại hội Đảng Cộng Hòa 2 hình trên
 Đại hội đảng Dân chủ
Đại hội của họ (mấy đảng già Mỹ) điểm tổ chức cứ như là sân khấu đại nhạc hội, chẳng cờ xí - hoa hòe, chẳng chân dung lãnh tụ, chẳng khẩu hiệu, chẳng bày trò chiếu trên chiếu dưới (dãy ghế chủ tịch đoàn cao chót vót quay xuống ghế đại biểu bên dưới) như mấy cụ non dòng Sản.
(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips