Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

"Cơn sốt" Banksy ở New York

Vào một ngày đầu tháng mười đẹp trời, Banksy viết trên trang web của mình: “Tôi sắp dọn qua New York ở một tháng”. Nước Mỹ dậy sóng. Người dân sục sôi. Banksy đang “chọt” vô ổ kiến lửa, bởi New York là thánh đường của văn hóa hip-hop, cha đẻ của graffiti. Đám đông kháo nhau, để coi Banksy làm nên trò trống gì!
Và rồi trong suốt tháng nay, dân New York đổ xô "săn lùng" những tác phẩm graffiti, những tác phẩm điêu khắc... mà người nghệ sĩ "tàng hình" này bí mật này sáng tác khắp ngõ ngách thành phố vào những thời điểm không một ai biết được.

 Khi phát hiện, nhiều người đã tự nguyện căng dây hoặc băng cảnh báo, để bảo vệ những tác phẩm...
 Ai cũng thích lưu giữ những tác phẩm của Banksy...
 Thích "làm dáng" trước tranh...
Cũng bằng lối “đánh du kích” kể trên, Banksy tiếp tục làm dân Mỹ té ngửa khi cho hay mình vừa mở quầy bán tranh lưu động ở Central Park, New York, hôm 13-10, dĩ nhiên, cũng sau khi nó đã diễn ra.
Tời NY Daily News cho hay hàng chục họa phẩm chính gốc được bày bán với cái giá rẻ hết hồn: 60 USD/bức. Vậy mà ít ai mảy may quan tâm, bởi người ta không tin tranh gốc của Banksy lại rẻ mạt tới vậy, bởi mảng tường có vẽ bức Flower girl của Banksy đã có giá đấu khởi điểm là 150.000 USD.
Cuối cùng, chỉ có bảy bức được bán, trong đó có một vị khách mua liền bốn bức để trang trí nhà.
Buổi bán hàng chỉ diễn ra một lần duy nhất. Giới hâm mộ phát điên vì bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng sở hữu họa phẩm của Banksy, buột miệng bức bối: Cung cách bán hàng thấy mà cà chớn!
Biết sao được, Banksy mà!
Không phải ai cũng may mắn như Maria Bougdanos, 78 tuổi, chủ một nhà kho ở Woodside, New York, sáng 14-10 thức dậy, thấy tranh của Banksy được “ịn” lên tường nhà mình.
“Trời đất ơi, tôi còn không biết Banksy là ai cho tới khi mở cửa ra, thấy hàng trăm người tụ tập trước nhà, xì xào bàn tán” - bà cụ cảm thán. “Nhưng tranh đẹp đấy chứ!” - bà Maria thích thú.
Vậy nên, tới thời điểm này, việc đặt câu hỏi “Banksy là ai?” xem ra đã lỗi thời. Thay vào đó, nên là “Banksy đang ở đâu?”.
Nguồn (Tin) và (Hình)
Bài cũ: (Tranh thật chê, ào ào mua tranh giả)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips