Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Đàn áp biểu tình - bị xỉ vả gần hóa điên - kiện - được bồi thường

Người cảnh sát trở nên “nổi tiếng trên thế giới” vì đã dùng bình hơi cay xịt thẳng vào đầu nhiều sinh viên trong cuộc biểu tình ở Đại học Davis hai năm trước đây đã được bồi thường 38,055 đô la.
Ông John Pike,  cựu trung úy cảnh sát nói trên đã làm đơn kiện hệ thống đại học của California, vì ông ta cho là mình bị “stress quá nặng” sau khi nhận nhiều trách cứ và cả những hăm dọa giết chết sau khi vụ đàn áp sinh viên xảy ra.
 Trung úy Pike trông rất chuyên nghiệp và bài bản trong việc thực hiện công vụ
 Tưng tửng thế nào mà hôm đó ngài lại rút bình hơi cay ra
Ông Pike đã bị sa thải ra khỏi ngành cảnh sát vào tháng 7 năm 2012, sau khi đã nghỉ việc có ăn lương trong vòng 8 tháng trước đó. Trên ảnh video lan truyền rộng rãi, ông Pike đã dùng bình hơi cay xịt vào mặt các sinh viên ngồi biểu tình, mặc dù họ không có hành vi bạo động nào.
Andy Fell, đại diện đại học Davis cho hay: “Vụ kiện của ông Pike đã được giải quyết đúng theo luật của tiểu bang và theo các thỏa thuận bồi thường cho nhân viên khi bị cho thôi việc”. Một quan tòa cũng xác nhận tương tự.
Ngoài ra mỗi sinh viên trong số 21 người của Đại Học UC Davis vốn bị ông Pike xịt hơi cay vào mặt cũng được đền bù 30,000 đô la. Vụ đàn áp nổi tiếng xảy ra vào ngày 18 tháng 11 năm 2011 có liên quan đến phong trào Occupy trước đây.(Đào Nguyên/baocalitoday)
 Ngài Trung úy tưởng các sinh viên là ruồi muỗi?
 Nói cho ngay là ngài tưới chứ không phải xịt
 MK-9 là loại hơi cay quân đội, cực mạnh, phun ở khoảng cách quá gần có thể khiến nạn nhân đột tử
(
Lý Tống ngày xưa mà dùng loại này bảo đảm cu Vĩnh Hưng hết ho ra đờm)
 Sau sự việc trung úy Pike cùng cái bình xịt "bỗng dưng" nổi tiếng thế giới
 Những kiểu chỉ trích rất có văn hóa như những hình dưới đây cũng đủ để ông Pike bị xì-trét
(Ở VN thì... bỏ đi tám)
Bài cũ:
-Mỹ: Vị cảnh sát được lòng dân
-Luật pháp Mỹ: Chẳng thà thả lầm tội phạm...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips