Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Biếm tiếp vụ anh "Nông Dền"

Đơn xin tị nạn của Snowden đã được gởi đến 21 quốc gia, tuy nhiên hầu hết các nước này đã từ chối hoặc không trả lời. Một số nước như Ấn Độ, Ba Lan, dứt khoát bác bỏ với lý do không có lý lẽ chính đáng để cho tị nạn chính trị. Nhiều nước Âu Châu đòi hỏi đơn xin tị nạn phải gởi từ nguyên quán, nghĩa là Hoa Kỳ, hoặc nạp tại nước họ. Snowden không còn hộ chiếu Hoa Kỳ nên không thể đáp ứng được những đòi hỏi này.
Trước đây Snowden từng có ý định tị nạn tại Nga, nhưng sau khi biết TT putin nói điều kiện đầu tiên là phải im lặng, anh ta đã rút lại ý muốn này. Nay sau gần 4 tuần quá cảnh với nhiều toan tính, Snowden biết đã đến lúc phải ‘xuống nước’ để được an toàn ở Nga.
Tổng Thống Nicolas Madura (chú rể) của Venezuela  trước đây đã nói rằng “hoàn toàn chắc chắn sẽ chấp nhận” cho tị nạn nếu Snowden (cô dâu) yêu cầu. Nhưng khi ông Madura  họp ở Moscow trở về,  không thể chở theo Snowden vì trái với các quy luật quốc tế và chỉ hứa hẹn là khi Snowden từ Moscow đến Nam Mỹ an toàn, sẽ được bảo vệ khi ở nước ông. Theo Greenwald: “Venezuela là nước lớn hơn các nước kia, giầu mạnh hơn và có tầm vóc trong các vấn đề quốc tế”.
 Những thông tin mật của chú bé Nông-Dền có lẽ không mặn mà lắm đối với báo giới...
Snowden từng mua vé bay từ Nga đến Cuba nhưng giờ chót không lên máy bay. Dù chủ tịch Cuba Raul Castro đã lên tiếng ủng hộ các quốc gia Nam Mỹ cho Snowden được tỵ nạn nhưng chưa chắc Cuba dám cho Snowden đi ngang qua nước này vì điều này sẽ tăng thêm mối căng thẳng giữa hai quốc gia mà gần đây có cải thiện bang giao đôi chút.
Trong bức tranh đám cưới (ở trên), cu Ủn cũng có mặt trong số những gã Độc tài "thèm muốn" cô dâu Nông-Dền. Hãy xem cu Dền vã mồ hôi khi lọt vào tay cu Ủn - vì nhiều khả năng Ủn sẽ gắn Dền vào đầu đạn hột nhơn, bắn thẳng sang Mẽo cho lão Ô biết mẹt.
Tham khảo thêm:
- (Kể bằng hí họa: Câu chuyện Snowden)
- (Hot boy Snowden)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips