Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2020

Vĩnh biệt cụ Lê Đình Kình

Cụ Kình đã chết như một người con anh hùng của đất Đồng Tâm. Rồi đây dân sẽ lập miếu thờ cụ như Thành Hoàng của làng.
Cụ là người một lòng theo đảng gần như trọn đời. Ở tuyền đài chắc cụ vẫn còn thắc mắc vì sao lại ra nông nỗi này. Cụ từng là quan chức của làng Đồng Tâm. Nhưng cốt cách lương thiện buộc cụ đứng về phía dân, cùng dân sống chết để bảo về Đồng Tâm đến hơi thở cuối cùng. Bằng không có lẽ cụ đã trở nên giàu có nếu chịu bán linh hồn cho quỷ.
Đồng Sênh hôm nay còn thê thảm hơn vụ án Đồng Nọc Nạn ở Bạc Liêu. Cách đây non một thế kỷ, gia đình Mười Chức cũng bị bọn tham quan cấu kết cướp đất. Họ đã chống trả, giết luôn một tên quan hai của Pháp trước khi ngã xuống như cụ Kình. Nhưng họ có được một phiên tòa, ở đó, họ được minh oan và bảo vệ. Công lý đứng về phía người nông dân, dù muộn. Còn vụ án đồng Sênh hôm nay rồi sẽ đi vào quên lãng. Chẳng bao lâu nơi đó sẽ mọc lên những công trình, Việt Nam có thêm một số đại gia ngàn tỷ, song song đó là hàng trăm gia đình lâm cảnh nghèo túng.
Xin cụ hãy yên nghỉ. Cụ đã sống và chết như một người can đảm chính trực, để lại một tấm gương sáng cho thế hệ cháu con. -Tiếng Dân

6 nhận xét:

  1. Điều khủng khiếp nhất, tôi có nghĩ, mà tự thấy khó tin là họ sẽ giết cụ Kình, nay đã là sự thật. Vậy mà nghe xác nhận tin, tôi sững sờ chết lặng.


    Nhưng rồi… đến đó vẫn chưa đủ kinh sợ. Con trai thứ hai của cụ cũng bị đánh chết trong ngôi nhà (bây giờ không còn là nhà, giờ là cái nền nhà bị tấn công đổ nát?). [Về chi tiết anh Lê Đình Chức bị đánh, đã chết, tôi đang kiểm tra và cập nhật. Mất tích rồi thì rõ, mà có chết không, xin lỗi cho tôi cập nhật]. Rồi thằng cháu nội bị chó nghiệp vụ tấn công bây giờ cũng mất tích. Đứa chắc của cụ, cháu bé mới 3 tháng tuổi, thoát chết nhưng di chứng sẽ thế nào, ai cũng biết. Lực lượng vũ trang của Hà Nội, tấn công làng Đồng Tâm, đã làm đúng binh pháp: Đánh rắn phải đập nát đầu!
    Bây giờ quá nhiều người đã viết tút, bày tỏ tình cảm và phân tích. Tôi chỉ xin nêu mấy câu hỏi ngắn:

    Sau nhiều tháng ngày dò xét, theo dõi, rồi lên kế hoạch bố ráp, hủy diệt rất qui mô và chi li, sao họ để cho lính chết nhiều thế? Những mạng người ấy chết, ai chịu trách nhiệm từ căn gốc? Nói điều binh kém, chắc chắn các vị chỉ huy không chịu, chỉ có thể nói họ muốn làm như thế? Để đổ tội cho dân Đồng Tâm và cho cả một gia tộc dám “cầm đầu” dân Đồng Tâm chống họ?

    Nếu cụ Kình tham lam thủ đoạn như họ công khai trên báo, thì bao nhiêu năm tháng sống cạnh gia đình cụ, dân làng Đồng Tâm mê muội gì, khó khăn gì mà không trói gô cụ già 84 tuổi đem nộp công an?

    Cắt luôn internet, đòi bắt luôn luật sư, rào kẽm gai phong tỏa nguyên một làng. Tấn công vũ trang 4 giờ khuya, nửa đêm, qui mô dường ấy, thiệt hai bấy nhiêu nhân mạng mà giờ tivi báo chí nói “chống người thi hành công vụ ở cánh đồng Sênh sáng 9/1 cách đó 3km”. Thiệt là coi dư luận như cỏ rác.

    Rồi đăng báo nói giao xác cụ Kình, thì lại là… đòi đổi xác cụ Kình để ép ký cho được lời thú tội (rất hoang đường) của gia đình cụ là “cụ mất ở cánh đồng Sênh”, ép một tang gia mà chỉ một đêm, một loạt đàn ông của gia đình ấy đều chết và mất tích.

    Cuối cùng tôi đành hiểu là: Có một ai đó, phải tiến hành vụ này theo cách quyết liệt, chấn động nhất để thấy bọn nông dân làng Đồng Tâm rất “phản động” và lực lượng chuyên chính rất kiên định, không nương tay. Có lẽ chẳng có cái chính phủ nào trên thế giới dám làm theo cách ấy cả: Cho cả thế gian biết tay tao.

    Tấn công hủy diệt thì chắc chắn là kế hoạch đã có lâu rồi, nhưng điểm rơi thời gian, cách tiến hành (phải tốc chiến tốc thắng và cùng hung cực ác) như thế thì chỉ có một người cần phải làm như vậy. Vì cái lò lớn đã bùng cháy ngay bên hông, còn rất ít thời gian để lập công lớn chuộc tội: Chủ tịch TP, thiếu tướng Công nn Nguyễn Đức Chung. Suy đoán này có thể sai, nhưng không lâu đâu, bộ mặt (tham lam, dối trá, bất chấp) thực sự của hắn sẽ phơi bày.

    Một câu hỏi rợn người: Phiên tòa sắp tới xử ai, khi những “tội phạm” nguy hiểm nhất bị giết hết rồi, thi hành án chớp nhoáng rồi, cần gì tòa? Chiếm đất của dân bằng quyền lực thì được, nhưng nếu kẻ thù phương Bắc đánh chiếm đất nước này thì một mình họ có chống lại, giữ đất không và chống được chăng?
    VŨ KIM HẠNH

    Trả lờiXóa
  2. Việc đàn áp giết dân ở Đồng Tâm đánh dấu một bước leo thang mới của nhà cầm quyền cộng sản trong công cuộc cướp đất của dân đang diễn ra ở mọi địa phương trên cả nước. Sự việc này cùng với việc xử tử hình nông dân Đặng Văn Hiến, một nông dân bị đẩy đến mức phải giết người khi đang bảo vệ mảnh đất của mình, khiến những người dân ôn hòa và tôn trọng pháp luật nhất cũng phải nghĩ đến chuyện vũ trang, chiến đấu đến chết để bảo vệ mảnh đất của mình chứ không còn dùng con đường pháp luật, ôn hòa nữa, bởi vì mất ruộng là mất kế sinh nhai và họ cũng sẽ chết vì đói khát.

    Dân Đồng Tâm đã mời luật sư Ngô Anh Tuấn để đảm bảo những gì dân làm, đơn kiện của dân đều đúng pháp luật. Và họ đã được nhà cầm quyền đáp trả bằng bạo lực phi pháp.

    Những người dân bị cướp đất sau Đồng Tâm sẽ chọn con đường liều chết ngay từ đầu, khởi nghĩa vũ trang ngay từ đầu, vì không còn niềm tin vào chế độ cộng sản nữa. Nguy cơ nội chiến, người Việt giết người Việt, nồi da xáo thịt sẽ khó tránh khỏi.

    Máu của công an, quân đội hay máu của dân thì cũng đều là máu của người Việt. Sự tham tàn của một thiểu số cộng sản cai trị khiến cho nội lực quốc gia ngày càng suy yếu, lòng người ly tán, thù hận nhau. Chế độ cộng sản đã đến lúc phải ra đi vì người dân Việt Nam sẽ không thể chấp nhận một chế độ tồi tệ như vậy được nữa.
    TRUNG NGUYỄN

    Trả lờiXóa
  3. Kẻ thù của đảng là một người được côn an và báo chí lề đảng gọi là "đối tượng chống đối"; là người cầm đầu sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng dẫn đến hậu quả 3 "chiến sĩ công an" hy sinh.
    Kẻ thù của đảng cũng là kẻ thù của tên trùm đồ tể Hà Nội Nguyễn Đức Chung khi tên này vu cáo cho cụ già 82 tuổi đó đã huy động tiền đóng của một số đối tượng ở xã Đồng Tâm để đi khiếu kiện, lợi dụng việc khiếu kiện nhằm trục lợi.
    Kẻ thù của đảng là người đã cùng với người dân Đồng Tâm trong nhiều năm tháng kiên trì, can đảm đứng lên chống lại những tên cường hào ác bá của tập đoàn cướp đất của dân có kế hoạch, bài bản và bán nước cho giặc có chủ trương, chính sách.
    Kẻ thù của đảng là một người già yếu nhưng đã phải đối đầu với cả một tập đoàn kinh tế quân đội hùng mạnh mang tên Việt teo, đứng đằng sau là toàn bộ lực lượng côn an, quân đội, tuyên giáo và lực lượng cường hào ác bá của loài sản đứng đầu là tên đầu đảng Nguyễn Phú Trọng và tên đồ tể Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
    Kẻ thù của đảng là người đã bị côn an Hà Nội ra quyết định truy tố về tội giết người, tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép và chống người thi hành công vụ. Đó là người mà tuyên giáo, côn an đảng gọi là "khủng bố", "không có tính người", "sẵn sàng giết đồng loại của mình".
    Kẻ thù của đảng!?
    Đó là cụ già 82 tuổi, tên Lê Đình Kình, từng là cán bộ của đảng và từng tin tưởng vào lãnh tụ Hồ Chí Minh.
    Cụ già đó đã đứng lên chống lại những tên đồng chí đang muốn giải phóng mảnh đất và tương lai của con cháu, bà con, láng giềng, đồng loại của cụ.
    Và cụ đã hy sinh trong cuộc tranh đấu đó. Cùng với cụ - chết dưới bàn tay của đảng - là người con trai thứ hai: Lê Đình Chức.
    Cụ đã chết như là một kẻ thù của đảng, kẻ thù của Nguyễn Đức Chung, kẻ thù của Nguyễn Phú Trọng, kẻ thù của những tên bồi bút đang miệt mài ca tụng những "chiến sĩ" côn an và lên án những người dân Đồng Tâm là những kẻ khủng bố.
    Ai cướp ai?
    Ai giải phóng cuộc đời của ai?
    Và ai khủng bố ai?
    Những ai là kẻ thù của đảng và những tên nào là kẻ thù của dân tộc Việt Nam?

    Trả lờiXóa
  4. Cụ Lê Đình Kình đã chết! Thật quá bi thảm cho gia đình cụ, cho người dân Đồng Tâm và cho tất cả những người mất đất trên khắp đất nước. Câu chuyện này không bắt đầu ở Đồng Tâm, không bắt đầu ở thời điểm này. Nó là một phần trong bi kịch khổng lồ về nỗi đau mất đất xảy ra từ khi đảng cai trị này lên nắm quyền. Nó bộc lộ rõ nét sự man rợ của chính sách “nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trong chính sách đất đai. Nó cho thấy một khi chính sách này còn tồn tại thì mọi thủ đoạn thấp hèn nhất đều có thể dùng đến để "vừa ăn cướp vừa la làng"

    Trả lờiXóa
  5. Hồi xưa ta viết sinh nghi hành
    Vợ nghi chồng, em út nghi anh
    Cha nghi con cái, bè nghi bạn
    Thủ trưởng thì nghi hết ban ngành
    Láng giềng dòm ngó nghi hàng xóm
    Ngoài đường nghi phố chứa lưu manh
    Ngay ta khi viết bài in báo
    Cũng nghi mình kiếm chác công danh
    Trời ơi, mọi chuyện sinh nghi thiệt
    Chén kiểu thường nghi kỵ chén sành

    Ngày nay làm thơ sinh nghi hành
    Hoàng Hạc Lâu mà tưởng “lầu xanh”
    Trên trời đen kịt dơi Vũ Hán
    Dưới đất Zombie vén bức mành
    Gặp người cứ tưởng là “xác sống”
    Bịt khẩu trang rồi vẫn thấy tanh
    Sống chung với dịch càng… mắc dịch
    Triều đình thì ngụy biện loanh quanh
    Tàu “cha” lập bệnh viện dã chiến
    Tàu “con” cũng bắt chước nhe nanh
    Vua quan nước đến chân chưa nhảy
    Khiến mỗi nhân dân tự cứu mình

    Sinh nghi ta bỗng nhớ cụ Kình
    Sống đã thiêng thì chết phải linh
    Ngay Tết Canh Tý đổ mưa đá
    Hà Nội sấm sét tựa u minh
    Báo trước ngày tàn của bạo chúa
    Chúa, Phật trên cao cũng bất bình
    Con corona “cồ rổ ná”
    Bắn rụng đầu đao phủ Bắc Kinh

    Sinh nghi ta viết một bài hành
    Cộng “tử” xong, rồi sẽ cộng sinh …
    4-2-2020
    BÙI CHÍ VINH

    Trả lờiXóa
  6. Ông Lê Đình Kình, người cầm đầu dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, chống lệnh cưỡng chế kiểu cướp ngày, đã bị bắn chết hơn 5 tháng nay nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa buông tha.

    Facebooker Trịnh Bá Phương, hôm Thứ Hai, 1 Tháng Sáu, công bố tờ “Giấy mời” một đảng viên đảng CSVN là ông Lê Thanh Doãn tới dự cuộc họp của “Ủy ban kiểm tra huyện ủy Mỹ Đức” để bị “xem xét kỷ luật” 7 người đảng viên (trong đó có ông Doãn), tất cả đều là đảng viên đảng CSVN tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm.

    Điều đáng nói là trong số 7 người này lại gồm cả “đồng chí Lê Đình Kình,” người đảng viên già 84 tuổi, đã bị lực lượng Cảnh Sát Cơ Động xông vào nhà bắt chết sáng sớm ngày 9 Tháng Giêng, 2020, trong một vụ đàn áp đẫm máu, cưỡng chế đất nông nghiệp “cánh đồng Sênh” rúng động dư luận trong và ngoài nước khi gần đến Tết Canh Tý.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips