Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

Mao còn sống mãi ở... Hồ Nam

Trong tác phẩm “Mao Trạch Đông ngàn năm công tội” tác giả Tân Tử Lăng có viết: Nhân dân đã thức tỉnh. Việc tiếp tục treo ảnh Mao trên Thiên an môn, tiếp tục để thi hài Mao ở nhà kỷ niệm là lạc hậu so với quần chúng rồi, cần xử lý thỏa đáng đất nước ta triệt để bóng đen Mao Trạch Đông.
Tác giả Hà Minh trên blog Lề Trái thì ví von: Với kỷ lục giết 57.550.000 người, Mao Trạch Đông qua mặt Stalin và Hitler đoạt huy chương vàng Olympic Bắc Kinh năm 1960 môngiết người hàng loạt
Tượng Mao cũng đã
bị phá hủy công khai ở Hải Nam
và gần đây nhất là 46 ông già lịch sử ở hai thành phố Thành Đô và Trùng Khánh công khai đòi ĐẢNG CÔNG SẢN TRUNG QUỐC: PHẢI THANH TOÁN TỘI ÁC CHỐNG LẠI LOÀI NGƯỜI CỦA MAO TRẠCH ĐÔNG!
Thế nhưng tại quê hương Mao làng Thiều Sơn, huyện Tương Đàm, tỉnh Hồ nam - và một vài nơi khác Mao vẫn sống mãi và đem lại nhiều lợi nhuận cho người dân...
Dân Hồ Nam vẫn treo ảnh Mao tại các vị trí quan trọng trong nhà, trên cả bàn thờ tổ tiên thần thánh
Một xưởng vẽ ở  Thâm Quyến - Quảng Đông các xưởng họa vẫn đều đặn sản xuất tranh Mao và các lãnh tụ khác, tranh sơn dầu ra lò tại đây chiếm khoảng 60% thị trường tranh thế giới.
Những bức tượng chưa hoàn thiện làm ở Thiều Sơn - chính gốc quê Mao
Cứ vào dịp sinh nhật Mao 26/12 hàng năm rất đông khách du lịch đổ về Thiều Sơn để "cúng kiếng" và cầu may mắn. Năm 2010, Thiều Sơn đã thu hút 6,5 triệu du khách đến ngôi nhà cũ của Mao và thu hơn 1,5 tỷ nhân dân tệ (230 triệu USD) doanh thu du lịch. Thiều Sơn đã trở thành một hình mẫu cho "Du lịch đỏ" của Trung Quốc.

 Những dịp này tượng Mao bán đắt hơn tôm tươi
Một tượng đồng lớn được dựng tại quảng trường Đông Phương Hồng, huyện Tương Đàm năm 2005, tượng to như thế này chính quyền dễ gì không xà xẻo tí đỉnh?
Lễ bái cúng kiếng hàng năm vào ngày sinh nhật
 Tượng Mao dựng khắp nơi ở Tương Đàm - Hồ Nam
Hết tượng Mao già người ta dựng Mao trẻ, hình trên là tượng dựng ở Juzizhou, một hòn đảo nhỏ ở thành phố Trường Sa - Hồ Nam. Tượng bán thân dài 83 mét, rộng 41m và cao 32 mét. Tổng mức đầu tư là khoảng 70 triệu nhân dân tệ (10 triệu USD). Đây cũng là tác phẩm điêu khắc cao nhất Trung Quốc.

Người có tướng mạo giống Mao cũng kiếm khá bộ tiền nhờ "đóng giả Mao" cho khách chụp ảnh. Năm 2008 Đoàn kịch Hồ Nam lên kế hoạch tuyển dụng những người có ngoại hình giống Mao để phục vụ cho du lịch, trong ba tháng họ tuyển được tới 130 người.
 Xếp hàng vào hội chợ
Mua được một tượng Mao ưng ý, vị khách này cho biết sẽ đem về để trên bàn thờ ở nhà
 Chân dung Mao treo tại một nhà máy
Ở Hồ Nam, tượng Mao Trạch Đông có thể được thấy trong nhiều trung tâm mua sắm và khách sạn cao cấp

Tượng bán thân, tượng nhỏ làm bằng vàng ròng trong một cửa hàng đồ trang sức ở Tương Đàm. Tượng bán rất chạy vì được coi là món quà lý tưởng của các doanh nhân Trung Quốc.

 Các cửa hàng của nhà chùa cũng bán tượng Mao cùng tượng Phật
Ở Thiều Sơn, một bức tượng Mao có giá từ một vài đô la đến một vài ngàn đô la. Tượng mua xong đều phải làm phép thì mới linh thiêng?

1 nhận xét:

  1. Vậy là ở 'bển', việc biến Mao thành một vị thánh đã thành công phần nào, chí ít là tại quê hương của Mao.
    Bác Hai Quả đã sưu tập được bộ ảnh độc đáo. Bác ráng chờ để có thêm bộ ảnh người ta đã hạ tượng của Mao thế nào bác nhé. Dzụ này phải kiên nhẫn, 'trường kỳ mai phục' mới được!

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips