Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Trung cộng lo sợ an ninh cho đại hội

Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, dự kiến diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 8-11. Nhiều biện pháp thắt chặt an ninh đã và đang diễn ra trên toàn quốc và nhất là ở Bắc Kinh. Nhiều lệnh cấm "quái gở" lần đầu tiên mới có:
Các lái xe taxi được yêu cầu bỏ tay nắm cửa sổ, tránh những nơi nhạy cảm của thành phố và không mở cửa sổ nếu họ đi qua “những đại lộ quan trọng”. Một số lái xe còn phải yêu cầu hành khách  ký “hợp đồng đi lại” nếu họ muốn đến gần quảng trường Thiên An Môn.
Cấm thả bồ câu, máy bay mô hình, banh bóng bàn, dao bếp, gọt bút chì...

 Kiểm tra gắt gao giấy tờ thì cũng chấp nhận được...
Mấy cái cấm "lo bò trắng răng" kia, cũng chẳng khác gì lệnh cấm 2 con ruồi bu...

1 nhận xét:

  1. Trong lúc chỉ còn hai ngày nữa là đến kỳ chuyển giao quyền lực 10 năm một lần ở Trung Quốc tại Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18, văn phòng Bắc Kinh của BBC đã tìm hiểu tình hình an ninh ở đây được triển khai như thế nào.

    Ông Lưu Hiểu Nguyên từng bộ là một cán bộ ở tỉnh Giang Tây và là một trong số 82 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc.
    Tuy nhiên trong nghề mới là một luật sư nhân quyền mạnh miệng, ông Lưu không được chào đón ở Bắc Kinh trong tháng 11 này.

    Ông được yêu cầu là dừng hành nghề luật sư trong lúc diễn ra Đại hội Đảng lần thứ 18 vào ngày 8/11 tới khi một thế hệ lãnh đạo mới sẽ lên nắm quyền.

    ‘Ở yên đấy'
    Khi ông về thăm quê ở tỉnh Giang Tây hồi tháng trước, công an địa phương đã đến nhà và yêu cầu ông ở lại địa phương trong lúc Đảng đang họp Đại hội.

    Để đảm bảo rằng ông tuân lệnh, các quan chức an ninh cấp cao ở Bắc Kinh còn gọi điện cho ông để đưa ra lời cảnh báo tương tự.

    “Họ nói họ sẽ biết nếu tôi muốn tìm cách đến Bắc Kinh,” ông Lưu trả lời BBC qua điện thoại.

    “Họ nói tôi bị cấm mua vé máy bay hay tàu hỏa bởi vì hệ thống mua vé phải dùng tên thật của Trung Quốc. Chính quyền luôn biết tôi ở đâu,” ông nói.

    Bắt đầu từ tháng Chín, không chỉ ông Lưu mà nhiều người khác cũng gặp sức ép tương tự.

    Những ai là mối đe dọa chính trị tiềm tàng với Đảng Cộng sản đều bị cấm đến Bắc Kinh.

    Hơn 130 nhà đối kháng chính trị đã bị bắt giữ hoặc quản chế bất hợp pháp, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế. Các nhóm nhân quyền khác cho rằng con số này trên thực tế còn cao hơn nhiều.

    “Cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm duy trì ổn định thực tế lại tạo ra căng thẳng. Chính quyền trung ương không đặt ra những quy định này – đó là các quan chức cấp thấp ở Bộ Công an. Họ luôn lo sợ rằng mọi thứ sẽ không được suôn sẻ,” ông Lưu cho biết.

    Lực lượng an ninh Bắc Kinh dường như đang làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng không có gì ảnh hưởng đến đợt chuyển giao quyền lực này.

    Các sỹ quan lạnh lùng đứng gác trên các góc đường và góc phố trong khi những người hưu trí đeo băng đỏ đi tuần tra các khu phố để xem có dấu hiệu gì bất ổn hay không.

    Ít nhất 1,4 triệu tình nguyện viên đã đăng ký làm việc trong kỳ Đại hội này – tương đương với số tình nguyện viên phục vụ ở Bắc Kinh tại Thế vận hội năm 2008.

    Sở Cứu hỏa Bắc Kinh đã kiểm tra đến tận chân răng từng nơi phục vụ Đại hội trong khi công an thành phố mua một trực thăng mới để giám sát vùng trời. Các xe cứu thương và nhân viên y tế cũng tức trực trên khắp Bắc Kinh.

    Cẩn thận quá mức?
    Các biện pháp an ninh bổ sung có khi rất buồn cười. 60.000 tài xế taxi ở thành phố này đã được yêu cầu không để cho hành khách hạ ghế ngồi xuống để phòng khi họ phát truyền đơn chống Cộng.

    “Trước đây, đã từng có trường hợp ném truyền đơn qua cửa sổ taxi hoặc nhét tờ rơi và các quả bóng bàn rồi ném ra ngoài hay thả bóng bay có gắn truyền đơn,” tờ Hoàn cầu Thời báo cho biết.
    Ngoài ra tất cả những gì có thể bay được đều bị nghi ngờ. Bồ câu nuôi trong nhà được yêu cầu phải được nhốt trong chuồng. Các máy bay đồ chơi điều khiển từ xa không thể mua được nếu không trình chứng minh thư.

    Thậm chí những người bán hàng rong cũng được xem là mối nguy an ninh hay mỹ quan. Ở một lề đường chỉ cách Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh vài cây số, một người đàn ông dáng vẻ dày dạn sương gió bán khoai tây nướng phía sau yên xe đạp nói ông bị bắt phải nghỉ bán cho đến khi nào Đại hội Đảng kết thúc.

    “Họ nói bán hàng rong làm ảnh hưởng đến mỹ quan thành phố,” ông nói và từ chối tiết lộ tên tuổi vì lo sợ bị công an làm khó dễ.

    “Tôi phải tuân lệnh chính quyền,” ông thở dài, “Tôi sẽ rất mất nhiều thu nhập nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.”

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips