Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

“Nhà đinh” ở Trung Quốc

Xa lộ Wenling (Ôn Lĩnh) - thuộc Zhejiang (Chiết Giang) ở Trung Quốc - mới, rộng, và gần như xong. Gần như xong ngoại trừ ngôi nhà năm tầng nằm ngay giữa xa lộ.
Chủ nhà là 2 ông bà Luo Baogen, người làng Xiazhangyang (Hạ Trương Dương) không chịu di dời vì cho rằng tiền đền bù không thỏa đáng. Tuy vậy nhà nước vẫn cho triển khai dự án; chấp nhận để ngôi nhà ở giữa đường.
Ông bà Luo Baogen (ảnh trên) chỉ sống trong một căn hộ của tòa nhà; hàng xóm của ông bà đã dọn đi nhưng những căn hộ trống đó vẫn phải giữ nguyên không phá vì nếu không căn của ông bà sẽ bị sụp đổ.
Phòng ngủ của ông bà Luo trong tình trạng tốt, có sàn gỗ. Căn hộ vẫn có điện. Tuy nhiên, nhà bếp của họ gần như bị phá hủy hoàn toàn.
Trong chế độ cộng sản ở Trung Quốc quyền sở hữu bất động sản tư nhân đã bị bãi bỏ, nhưng gần đây luật đã thay đổi khiến phá hủy nhà dân mà không có sự đồng ý của chủ nhân là việc bất hợp pháp.
Điều này dẫn đến một loạt rắc rối ở Trung Quốc là nhà cũ được giữ nguyên ở giữa khu xây dựng lớn. Những ngôi nhà này được thường được gọi là “nhà đinh” [Ám chỉ những cái đinh cũ rỉ rất khó nhổ khỏi cột gỗ].
Trên là ngôi nhà của Yang Wu và gia đình ông. Năm 2004, Yang không chịu bán nhà và công ty xây dựng đào một hố khổng lồ xung quanh ngôi nhà của ông. Yang và gia đình sau đó đã đột nhập vào công trường, dựng cầu thang tạm và treo cờ Trung Quốc trên mái nhà.
Yang, một vô địch võ thuật, sau đó thách thức mọi người vào nhà đuổi ông ra ngoài. Nhà ông Yang nổi tiếng là “căn nhà đinh cứng nhất” ở Trung Quốc.
Một "nhà đinh" khác ở Trùng Khánh, trên nóc treo cờ và kẻ chữ SOS.
Nhà này không phải "đinh"..., cũng không ở Trung Quốc.
Nhưng kể từ khi bị Xú tướngĐỗ Hữu Ca nội công ngoại kích đánh sập hồi đầu năm nay, nó mới thành "đinh"...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips