Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Jan Fabre "dỡn mặt" với mèo

"Nếu Jan Fabre từng cho rằng chẳng có gì sai với video một con mèo, thì đây,  ông đã có việc mà lo. Nghệ sĩ người Bỉ rất nổi tiếng và cũng rất khiêu khích này hiện đang phải ngủ mỗi đêm một địa chỉ khác nhau, sau khi các nhà bảo vệ động vật phản đối màn trình diễn được quay phim lại của ông tại tòa thị sảnh Antwerp.
Trong màn trình diễn này, mấy người thi nhau tung mèo lên không, mèo kêu ngoeo ngoeo hoảng loạn, rồi đáp nặng nề xuống những bậc thềm. Màn này dựa trên một màn trình diễn trước kia, nay được Fabre diễn lại cho một đoàn quay phim của Pháp làm một bộ phim về ông. Một đoạn của bộ phim được đăng trên internet và lập tức phó thị trưởng Antwerp là Luc Bungeneers phản đối, tổ chức quyền động vật GAIA cũng phản đối, về thân phận khốn khổ của những con vật này."
Ở VN hành vi của ông Jan chẳng nghĩa địa gì so với mấy thằng này Chỉ tội ông sống ở đất nước "thiếu dân chủ hàng vạn lần" nên dù có bị nện như cô này cũng là "đáng kiếp"

"Bức ảnh của Philippe Halsman (1948), có tên ‘Dali atomicus’, đã mang đến cảm hứng cho màn trình diễn ném mèo của Jan Fabre, theo như lời Fabre phân trần.
Fabre đã gửi lời xin lỗi trên kênh truyền hình tiếng Bỉ, VRT: “Tôi vô cùng lấy làm tiếc vì những con mèo đã bị đáp xuống đất một cách tệ hại. Tôi muốn xin lỗi những người yêu mèo. Tôi không định làm bị thương, hay làm đau những con mèo này.”
Tuy nhiên, trong một phỏng vấn khác trên đài truyền hình Pháp ngữ RTBF, Fabre nói rằng những người phản đối đã “nhạy cảm hóa” và “cường điệu hóa” vấn đề.
Theo tờ thời báo La Libre Belgique, Fabre đã nhận được 20.000 email chửi rủa và đã bị tấn công (theo đúng nghĩa đen, tức là đánh đập) bởi 7 người đàn ông trang bị dùi cui trong lúc chạy bộ trong công viên. Mặc dầu nhiều hãng truyền thông cho biết nghệ sĩ hiện đang được cảnh sát bảo vệ, nhưng rõ ràng tin này là không có thực. Vì bộ phim vẫn đang quay, nên “chúng tôi sẽ chỉ có mặt nếu có tin báo là sắp có biểu tình”, sở cảnh sát vùng Antwerp nói với phóng viên báo. “Tuy nhiên ông Fabre chưa thấy nộp đơn than thở gì.”
Jan Fabre (sinh ngày 14.12.1958) là một nghệ sĩ “đa năng” rất nổi tiếng của Bỉ và châu Âu. Ông là một nhà ký họa, điêu khắc gia, kịch tác gia, đạo diễn sân khấu (kịch nói và opera), biên đạo múa, và thiết kế sân khấu. Fabre nổi tiếng vì trong loại hình nào, ông cũng mở rộng đến hết cỡ chân trời sáng tạo của loại hình đó.
Năm 2004, nghệ sĩ nổi loạn này trở thành “Grand Officer in the Order of the Crown of Belgium” (tước Đại thần trong thang Bắc đầu Bội tinh của Bỉ?), và năm 2007 là “Commander in the order of Leopold II” (tước Sĩ quan trong thang Huân chương danh dự Leopold II?)"

Các đoạn in nghiêng lấy từ soi.com.vn
 Thưởng lãm vài tác phẩm của người nghệ sĩ đa tài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips