Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Nghị trình - trình Nghị (2)

Trong phiên trả lời chất vấn sáng nay, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định việc quản lý nhập gà không khó, vì hiện nay việc nhập lậu gà đang khá công khai, xe chở gà cũng là loại xe "đặc chủng" riêng, có thể nhận biết được dễ dàng.
Chuyện đơn giản là thế và dù theo như Phó thủ tướng là Chính phủ đang ráo riết ngăn chặn song thực tế vấn nạn này vẫn đang ngày càng lan rộng và nghiêm trọng hơn. Phó thủ tướng còn “đề nghị nhân dân không ăn gà nhập lậu” để hạn chế bớt thực phẩm bẩn có cơ hội lan truyền trên thị trường.

Lời kêu gọi của ông Nhân khiến nhiều đại biểu quốc hội và cả Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng phải bật cười. Ngay lập tức cả hội trường xôn xao, bởi không phải người dân không biết đến những tác hại của gà nhập lậu, nhưng làm sao để nhận biết thì đến nay chẳng có cơ quan nào chỉ đạo, cũng chưa có văn bản nào hướng dẫn tuyên truyền cho dân. Hơn nữa, với gà đã sơ chế, chế biến và được phục vụ tại các quán ăn và nhà hàng thì thật sự là đánh đố thực khách khi muốn họ phân biệt đâu là gà “chính ngạch” và đâu là gà lậu.
: - Đố ông phó, trong mấy thèng tui thèng nèo là "chính chủ" thèng nèo "lậu"?
Phó: - Chiệu, chúng mài đố tau; tau biết đố ai?
Bức xúc là vậy, nhưng trong bài phát biểu dài 15 phút sáng nay, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân lại không hề đề cập đến vấn đề đang nóng này và cũng chẳng đưa ra giải pháp nào. Có lẽ ông Nhân và gia đình đã cự  tuyệt hẳn với món ăn này nên thấy nó chưa thực sự cấp thiết ngay lúc này.
Bài trước:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips