Thứ Năm, 16 tháng 2, 2012

Danh tướng trận Cống Rộc - Tiên Lãng 2012

Người buôn gió
... Xét thấy gần đây vấn đề biển đảo đang đến hồi căng thẳng, một số quần đảo của đất nước ta như quần đảo Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa đang bị nước ngoài xâm chiếm trái phép, sử dụng khai thác tài nguyên không nộp thuế, tự ý xây dựng những công trình kiên cố... tuy rằng nhà nước ta đã ra nhiều văn bản nhưng đối tượng ngoan cố, cố tình không những không chấp hành lại còn tích trữ súng, đạn, tàu chiến, máy bay để thách đố đoàn cưỡng chế của nhà nước ta.
Từ những phân tích thực tế trên, nhà nước ta nên chuyển ngành đại tá Đỗ Hữu Ca từ công an sang quân đội (hải quân). Và phong chức đô đốc Hải quân, thăng vượt cấp từ đại tá lên trung tướng hải quân cho Đỗ Hữu Ca. Chắc chắn qua những gì Đỗ Hữu Ca từng thể hiện và kể lể, trên cương vị mới này Đỗ Hữu Ca sẽ sớm thu hồi biển đảo theo đúng chính sách của Đảng và Nhà Nước ta.

Hơn lúc nào hết, lúc này đất nước ta đang cần có một tướng tài chỉ huy để cưỡng chế thu hồi biển đảo dã bị sử dụng trái phép nhiều năm nay. Đỗ Hữu Ca chỉ bằng thuyền nan đã có cách đánh mới lạ tập kích gia đình anh em Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý. Từ kinh nghiệm đó với tàu chiến, đại bác, máy bay dưới sự chỉ huy của Ca thì việc lấy lại Hoàng Sa và một số quần đảo ở Trường Sa không có gì là khó khăn...
Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải (ông già Ô-zôn)
... Trong lúc trò chuyện cùng chiến hữu, chúng tôi kể với nhau về các đội hình chiến đấu trong các trận đánh, sự phối hợp giữa các phương tiện cũng như giữa các binh chủng, chợt một người nhớ tới những bức ảnh về đội quân liên hợp túm tụm trên đường mòn đưa tới ngôi nhà đã bị san phẳng, dáng đứng hiên ngang của ông Ca trước cấp dưới, hai con chó nghiệp vụ không chịu xông lên phía trước dù hai cảnh sát cố ép nó... Tôi cười trả lời đồng đội cũ: Chắc anh Vươn không phải là lính thiện chiến, chỉ cần 1 quả lựu đạn hoặc dùng nhiều loại vũ khí thô sơ khác cũng có thể diệt hàng tá lính đối phương rồi!...
... Nếu phải phục để chặn đối phương, sau đó được lệnh rút đi mà không ai bị thương vong thì người ta thường nói rằng chúng tôi đã thắng. Còn quân của ông Ca bị thương 6 lính, không bắt được đối phương, thì chúng tôi quen gọi là thất bại nhục nhã. Cần phải ghi lại thất bại này trong Binh thư yếu lược Việt Nam hiện đại để các lực lượng vũ trang của Việt Nam chiến đấu với bọn xâm lược, những băng đảng xã hội đen sẽ không phải bị đòn đau như vậy...
Phạm Xuân Cần
... Mấy tuần trước đọc tin tức về vụ Tiên Lãng, thấy cái tin Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Thành phố Hải Phòng không hài lòng về vụ cưỡng chế, tôi nghĩ cũng là chuyện bình thường. Làm sao mà hài lòng cho được với cuộc vây ráp phi nhân, phi pháp ấy. Thế nhưng, hôm nay đọc lại toàn văn bài trả lời phỏng vấn của ông đại tá Ca (từ đây tôi gọi tắt là “Đại Ca” cho tiện) thì tôi thật sự kinh hoàng.
Đại Ca đã kể lại cuộc vây ráp của lực lượng vũ trang với một thái độ hoan hỉ khác thường. Hãy trích một đoạn: “Vụ việc hôm ấy tuy không bắt được đối tượng, nhưng trấn áp được đối tượng. Phải nói rằng việc hợp đồng tác chiến cực kỳ hay. Tôi bảo không có cuộc diễn tập nào thành công như cuộc diễn tập lần này.
Một là anh em cơ động dùng thuyền để tiếp cận là chưa bao giờ có trong giáo án, đã phải dùng thuyền nan để chèo vào, bí mật áp sát mục tiêu đấy. Đánh mũi trực diện nghi binh ra làm sao. Rồi là tác chiến vòng ngoài, vòng trong thế nào. Tôi nghĩ là rất hay, có thể viết thành sách”

Rất nhiều người đã phê phán thái độ vô cảm, thậm chí tàn nhẫn của ông đối với dân khi mô tả cuộc cưỡng chế như là một trường đoạn trong phim hành động Mỹ như vậy. Tôi không bàn về chuyện đó nữa, chỉ xin hỏi một điều: Đại Ca định viết sách về cái gì vậy? để dạy ai vậy?

Ông định viết về những sáng tạo chiến thuật “rất hay”, “chưa có trong giáo án”, về sự “hợp đồng tác chiến cực kỳ hay” trong cuộc vây ráp này ư? Cứ cho là đội quân hùng hậu của ông đã tác chiến với một lực lượng đối địch thực sự, thì cuộc tập kích đó cũng đã thất bại. Trước hết các ông đã đánh nhầm mục tiêu, ngôi nhà bị tập kích và phá không nằm trong khu vực giải tỏa. Người Nghệ chúng tôi gọi cái “nhầm” này là “cứt ga (gà) một nơi, bỏ mun (tro) một nơi”. Thứ hai, các ông không bắt được đối tượng. Thứ ba, các ông để sáu cán bộ, chiến sĩ bị thương một cách không đáng có. Với ba cái dở như vậy thì mọi thứ chiến thuật ông nói là hay, cực kỳ hay, chưa có trong giáo án trở nên vô nghĩa, thậm chí vớ vẩn!...
Đào Hữu Nghĩa Nhân
... Ngài đại tá băn khoăn, không biết liệu rồi đây trận công đồn phối hợp ba bên bao gồm quân đội bác Hồ, công an anh hùng của đảng và những người dân yêu nước XHCN nồng nàn có tạo nên chiến công hiển hách như cha ông ta ngày xưa? Ngài dư biết rằng đồn lũy của tên ác nông ấy đã được gia cố trong nhiều chục năm trời. Bằng chứng là hắn đã bê tông hóa đồn tới hai tầng.

Nhìn xa cứ tưởng như là pháo đài thời trung cổ, trang bị nhiều vũ khí hiện đại như súng hoa cải, mìn petro gas, cung nỏ của rùa hồ gươm, cùng với một nhóm những tay phò tá thiện nghệ, chuyên dùng tay móc bùn xây hào lũy ngăn chặn những đoàn quân sóng nước của thượng đế.
Càng nghĩ ngợi đến những khó khăn mà những người lính của ngài đại tá phải đối mặt càng làm cho mồ hôi trán của Ngài tuôn chảy ào ạt vì lo âu trên khuôn mặt bầu bĩnh của ngài, cùng với đôi má phinh phính mỡ trông như vĩ nhân thời đại anh hùng.Ngài đại tá thừa hiểu các vị "vĩ nhân" công bộc thời đại ngày nay luôn có cùng khuôn mặt phì nộn ấy là vì đất nước ta giàu có. Ai cũng cao lương mỹ vị mà tẩm bổ. Bởi thế ngài muốn làm sao qua trận đánh kiêu hùng này, ngài phải vượt lên trên cái sự giông giống ấy. Tạo ra cho ngài một thương hiệu mới. Nghĩ đến đó, lòng ngài tê tái... vì sướng. Phải mà cái ''thời dê cỏn buồn sừng...", thể nào ngài cũng tự sướng một phát. Bất chợt ngài đại tá thở dài!?...

1 nhận xét:

  1. Trong giới cảnh sát giỏi, tài
    Đáng chiếm hạng nhất là ngài Hữu Ca
    Đã từng oanh liệt xông pha
    Đánh trận Tiên Lãng phá nhà bắn dân
    Hiệp đồng thủy, bộ tiến quân
    Quản chi bom gat, xa, gần hỏa mai
    Chỉ cần phút chốc ra tay
    Cửa nhà, chuồng lợn trong, ngoài tan hoang
    Nông dân Vươn, Quý không hàng
    Điều tra xét tội đàng hoàng đóng đinh!
    Quan trên sáng suốt anh minh
    Thăng cho cấp tướng hiển vinh mấy đời
    Thì ra tiêu chí đây rồi
    Phản dân, hại nước là người có công?
    -Dân Vinh Quang, Tiên Lãng

    Lên Thiếu tướng ông cười toen hoẻn
    Dáng đi thêm nhanh nhẹn tác phong
    Vinh quang đất cảng Hải Phòng
    Có thêm ông tướng môi cong mắt nhoèn

    Ta đâu phải “dân quèn” kém cỏi
    Từng xua quân inh ỏi khắp nơi
    Làm cho Tiên Lãng động trời
    Tiếng oan dậy đất rụng rời dân đen

    Này: “Phương án” triển khai trận mạc
    Làm khắp nơi ngơ ngác kinh hồn
    Rầm trời hơn cả công đồn
    Công an, bộ đội, du côn… hợp đồng

    Đánh mấy gã nhà nông cứng cổ
    Dám lên gân nhí nhố… ”bom ga”
    Đạn hoa cải chất trong nhà
    “Tao cho tất cả ra ma tức thì…”

    “Trận đánh đẹp cực kỳ khí phách
    Phải dựng phim, viết sách ngợi ca”
    Xứng danh tướng giỏi là ta
    Nhìn đây, một Đỗ "Đại Ca" có tài

    Phạm pháp luật mà oai ra phết
    Lòng ta vui như Tết hân hoan
    Họ Đoàn cứ việc kêu oan
    Ta lên Thiếu tướng quân hàm sáng choang…

    Ôi, lẫn lộn vinh quang - ô nhục
    Chuyện ngược đời vón cục đóng hòn
    Chuyện này viết sách mới ngon
    Đời sau có lẽ cháu con khen… tài!
    -BÙI VĂN BỒNG

    Khi mà kết quả toàn bộ sự việc cưỡng chế ao đầm trái pháp luật của hộ gia đình anh em ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang -Tiên Lãng-Hải Phòng là sai trái 100%, gần như các cán bộ chủ chốt UBND xã huyện và TP/Hải Phòng, nặng,nhẹ đều có cái giá phải trả, ngay cả nhánh “quân sự” (huyện Đội, Tỉnh Đội) cũng bị khiển trách vì để CA (đại tá Ca) xỏ mủi “quân đội” dắt đi cưỡng chế (vi phạm Hiến Pháp). Thì “thủ phạm” đạo diễn chính của “trận đánh” đẹp “bất hợp pháp” vi phạm nghiêm trọng pháp luật và Hiến Pháp là Đại tá Đỗ hữu Ca GĐ/CA/TP Hải Phòng thay vì phải “lột quân hàm” ra pháp đình, đứng trước vành móng ngựa, thì hôm nay lại được (đ/c X) cho “lên chức” thiếu tướng !??
    Còn hơn cả sự khôi hài – Kẻ ăn cơm nhân dân, có trách nhiệm bảo vệ nhân dân lại dùng quân đội LL/vũ trang công cụ vũ khí như kè vào cổ nhân dân, đẩy người dân vô tội vào tù – (dấu tích đạn vãi như tổ ong còn lại trên tường nhà ông Đoàn văn Vươn nói lên điều đó). Còn kẻ chủ mưu,thì hôm nay lại “dã man” hảnh tiến thăng chức cao hơn !?? .
    Sự “ngạc nhiên” cũng đọng lại trên báo “lề đảng”: "Đáng chú ý, ông Đỗ Hữu Ca GĐ/CA/HP cũng được phong hàm “thiếu tướng”. Ông Ca là người có mặt tại hiện trường trong vụ cưỡng chế tại khu đầm tôm nhà ông Đoàn Văn Vươn ở huyện Tiên Lãng. Sau đó ông Ca còn tuyên bố cho rằng vụ cưỡng chế này là một trận đánh đẹp “cần viết thành sách” (nguyên văn báo TT 15/7-2013)
    -TRÍ NHÂN

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips