Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Sợ là Cấm

Người dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, ở miền Nam Trung Quốc, từ nay sẽ phải cho biết danh tánh khi mua một chiếc áo phông trắng. Theo Hoàn cầu Thời báo ngày 28/05/2013, lý do là vì chính quyền địa phương lo ngại cư dân sử dụng áo này làm phương tiện chống đối một dự án nhà máy hóa chất. Quy định trên cũng được áp dụng cho các nhà in và những cửa hàng sao chép (photocopy) giấy tờ.
Cụ thể là mỗi khi người dân tại Côn Minh muốn mua một chiếc áo phông trắng, hay sao chép một văn kiện nào đó, họ đều phải ghi tên và xuất trình thẻ căn cước.
Hai cửa hiệu sao chép đã gián tiếp xác nhận với hãng tin Pháp AFP quy định nói trên, cho biết là họ từ chối không nhận sao chép những tài liệu chỉ trích một nhà máy sản xuất chất paraxylen (PX), một chất hóa dầu độc hại sử dụng trong việc sản xuất vải sợi. Trong tháng Năm này, hàng trăm người đã xuống đường hai lần ở Côn Minh để phản đối dự án xây dựng nhà máy nói trên.
Trong những năm gần đây, tại Trung Quốc đã nổ ra cả trăm ngàn cuộc biểu tình phản đối các nhà máy hóa chất độc hại, trong đó có các cơ sở sản xuất chất paraxylen.
Năm 2007 chính quyền thành phố Hạ Môn ở miền đông nam Trung Quốc, đã phải hủy bỏ một dự án xây dựng nhà máy sản xuất loại hóa chất nói trên. Qua năm 2011, sau nhiều cuộc biểu tình của dân chúng, chính quyền thành phố Đại Liên ở miền đông bắc Trung Quốc cũng đã phải có quyết định tương tự.
MAI VÂN/RFI
Gần đây nhiều bà con dân oan, nhiều bạn trẻ đã tự trang bị "đồng phục", tự in ấn biểu ngữ... liệu Hà Nội sẽ noi gương Côn Minh? Dám lắm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips