Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Chả dại nào giống dại nào, chộp chung với Lý Nhã Kỳ "giá" bi nhiêu?

"Cái gì cũng có giá của nó" - Đúng thía; người xưa nói cấm có sai, cuối cùng thì những ai muốn có pô ảnh chộp chung với cựu Đại sứ Mỹ phẩm; cựu Đại sứ Nụ cười; cựu Đại sứ Du Lịch Lý Nhã Kỳ đều biết cái giá phải trả là bi nhiêu?

Hai anh phi công này, anh thì trả 7 chai (triệu) anh thì 3 chai, cả 2 anh lại còn được sở làm ưu ái cho "đi phép" tới 1 tháng nữa cơ chứ!
Tiếp viên (quèn) chưa rõ giá bi nhiêu, nhưng cỡ tiếp viên trưởng giá là 7,5 xị (trăm ngàn) + đi phép như phi công, giá kể cũng bèo!
 
Tấm trên nhiều khả năng là Photoshop, tấm dưới nom thực hơn. Giá "loại này" chưa được "hé lộ"...
- Ông trên để đời câu: Trước đây chỉ một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ, không nhẽ cứ để hoài như vậy. Mai kia người ta nói một bầy sâu, tất cả là sâu hết thì đâu có được. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là 'chết' cái đất nước này.
- Ông dưới cũng lăn tăn: Tình trạng chạy công chức vẫn diễn ra do chế độ thi cử đầu vào bất cập. Trong bộ máy chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào.

1 nhận xét:

  1. Sự kiện cô Lý đại sứ du lịch được mấy anh lái tàu bay đặc cách cho vô buồng lái để rồi cuối cùng phải chịu kiểm điểm, vừa bị phạt tiền vừa bị cấm bay khiến nhiều ngành giựt thót.

    Hóa ra lâu nay quá nhiều chuyện cơ mật, chỗ cơ mật mà cứ để tênh hênh lộ liễu, mất cảnh giác để người ngoài xâm nhập. Người ta lật đật tổ chức mấy cái hội nghị quán triệt cấp kỳ những sơ sểnh có thể gây ra họa.

    - Dứt khoát phải trổ cửa sau, không để các em trình dược viên lả lướt ra vào cửa chính! - một vị mặc áo blouse tháo cái ống nghe, hùng hồn. Cử tọa vỗ tay rần rần!

    - Kiên quyết không cho chụp ảnh, quay phim, ghi âm khi thương lượng bỏ thầu cũng như khi đi hát karaoke - vị đội nón bảo hộ trắng có logo cầu đường với cái bụng to phưỡn chém tay lia lịa. Cử tọa hô vang “nhất trí”...

    Hàng chục cánh tay giơ lên phát biểu. Nhiều vị đứng lên khóc sướt mướt vì từng có những hành vi nông nổi như bên kiểm dịch trót cho mấy cô người mẫu nghịch con dấu đóng thịt, ngành cấp thoát nước đưa diễn viên tham quan đường cống và đội vệ sinh còn để các em ở truồng chụp hình với rác kêu gọi bảo vệ môi trường!...

    Một ông nông dân dự hội nghị lật đật chạy về nhà hét lên với vợ:
    - Đóng cửa mau!
    Bà vợ hoảng hốt đóng sầm. Ông chồng nghiêm trọng:
    - Mình nghèo, lâu nay chỉ ăn cơm với mắm - bí mật đó nha!
    BÚT BI

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips