Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Khó tin và không (chắc) có thật

Ba người phụ nữ bị bắt cóc và giam cầm khoảng 10 năm ở Cleveland, bang Ohio, mới trốn thoát được vào thứ Hai tuần vừa qua. Cảnh sát bắt giữ chủ căn nhà có ba người phụ nữ là Ariel Castro, 52 tuổi, rồi lại bắt giữ hai anh em của ông ta là Pedro, 54 tuổi và ONeal, 50 tuổi.

Amanda Berry, Gina DeJesus và Michelle Knight trước khi bị mất tích
Căn nhà chỉ cách gia đình của những người phụ nữ vài dặm, trong một khu phố nhiều nhà cửa và láng giềng. Rất nhiều những câu hỏi được đặt ra về vụ này và đã hoặc sẽ được trả lời: làm cách nào họ bị bắt, chuyện gì xảy ra trong thời gian 10 năm họ bị cầm tù,… nhưng một câu hỏi có thể chẳng bao giờ có câu trả lời thỏa đáng là: Tại sao không ai ngoài kẻ hoặc những kẻ bắt cóc biết đến sự có mặt của họ trong căn nhà ấy?
Cho đến phút cuối cùng, vẫn chính là một trong ba người phụ nữ tìm cách thoát ra khỏi căn nhà để kêu cứu. Người láng giềng Charles Ramsey giúp Amanda Berry xông ra khỏi cửa và gọi cảnh sát đến giải thoát Gina DeJesusMichelle Knight. Ở sát cạnh căn nhà có 3 người phụ nữ và một em bé gái, Ramsey khai rằng anh ta không hề nhận ra điều gì khác thường ở con người cũng như căn nhà của Ariel Castro. Tuy có một vài người láng giềng nói rằng họ đã từng gọi cảnh sát trước kia khi nhìn thấy những sự việc đáng ngờ, đa số láng giềng và tất cả họ hàng thân thuộc của Castro nhất mực cho rằng họ không hề biết gì, rằng Castro đã rất khôn khéo che dấu chân tướng con quỷ râu xanh của mình và thậm chí được láng giềng thương mến và tin cậy. Chính Ramsey nói rằng có thể anh ta ngu hoặc Castro quá giỏi. Người chú của Gina DeJesus, quen biết và đã đến nhà Castro, cũng nói ông ta không hề nghi ngờ gì.
Chuyện Castro khôn khéo có thể là thật. Ngoài việc hòa nhã với hàng xóm và thâm thiện với trẻ con, Castro còn tỉnh táo tham dự việc tìm kiếm Gina DeJesus và an ủi mẹ của cô trong lễ cầu nguyện cho cô. Họ hàng của Castro nói ông ta rất riêng tư, không cho ai đến nhà. Quả thật Castro xem ra có vẻ thực khôn khéo và che dấu con người và hành vi của mình khá tuyệt hảo. Nhưng 10 năm ròng rã, và không ai trong số những người thân thuộc và láng giềng của Castro biết sự thật? Chẳng những căn nhà giam đến 3 người phụ nữ, trong 10 năm lại có sự ra đời của một bé gái. Người lớn có thể im lặng vì sợ, nhưng trẻ sơ sinh thì không dễ như thế. Ba người phụ nữ bị nhốt cùng trong một căn nhà trong khoảng thời gian 10 năm giữa khu phố nhiều láng giềng và không ai hay biết? Castro có con cái và cháu, cộng thêm đại gia đình, mà không ai ngờ? Hơn nữa, đứa bé có đôi khi rời căn nhà cùng nghi phạm, đến thăm mẹ của Ariel Castro nhiều lần, mà không ai thắc mắc? Đây chính là chuyện khó tin, khó tin đến nỗi những người điều tra chính thức vẫn còn im ỉm tìm cách chắp nối câu chuyện.
Charles Ramsey (x)
Cho dù cuối cùng giải thích và kết luận của cảnh sát là thế nào chăng nữa, chuyện khó tin này vẫn là khó tin. Jaycee Dugard bị bắt cóc và giam giữ trong gần 20 năm, nhưng cô bị bắt khi còn nhỏ, và có sự hợp tác của vợ kẻ bắt cóc trong việc kềm giữ và kiểm soát cô, cộng thêm hàng rào cao 8 bộ Anh. Sau khi Dugard thoát, khi nhìn lại sự việc, cảnh sát nhận ra nhiều cơ hội đã bị lỡ, và những người chung quanh cũng nhớ lại những sự kiện trong quá khứ bị bỏ qua. Trong trường hợp mới đây, cảnh sát cũng như đại đa số những người chung quanh Castro đều khăng khăng là họ không biết. Thật khó tin, khó tin đến nỗi khó là sự thật. Đã có những người chung quanh nói họ đã nhận ra vài điều đáng ngờ, nhưng không truy xét, một phần vì tin Castro cũng có, một phần là kiểu sống “đèn ai nấy sáng” thường thấy trong xã hội Mỹ. Một đôi lần họ gọi cảnh sát, nhưng cảnh sát không buồn tin họ và vì thế họ cũng lơ đi. Một sự thờ ơ dễ hiểu trong cuộc sống bận rộn, nhưng cộng lại đã lấy mất của ba người phụ nữ 10 năm trong mỗi cuộc sống của họ. Ariel Castro và 3 người phụ nữ đã khai rất nhiều lời, nhưng chuyện khó tin vẫn là khó tin, trong sự làm ngơ tập thể của mọi người/-TIỂU THƯ

2 nhận xét:

  1. Chiều thứ tư 7/8 có tin là các toán nhân viên dọn dẹp đã phá vỡ căn nhà ở Cleveland nơi Ariel Castro từng giam giữ 3 thiếu nữ trong gần một thập niên.

    Một đám đông đã chứng kiến cảnh phá vỡ căn nhà bằng xe ủi đất, họ vỗ tay hoan nghênh và chụp ảnh nữa. Bà Nancy Ruiz, mẹ của cô DeJesus, đã hò hét đầy xúc cảm khi cánh tay của chiếc xe ủi đất xúc tung căn phòng màu tím nơi DeJesus bị giam cả chục năm trời.

    Các ký giả bị giới hạn không được tiếp xúc tự do với cảnh phá nhà này. Người bị giữ lâu nhất, cô Michelle Knight, 32 tuổi, mang nhiều bong bóng màu vàng đến xem cảnh phá nhà.

    Knight nói: “Không ai biết gì cả trong gia đình tôi khi tôi tự dưng biến mất, tôi muốn các bà mẹ Mỹ hiểu là nếu họ có lòng kiên tâm, họ sẽ có lòng hy vọng và con cái bị nạn của họ sẽ quay về”

    Vụ cào bằng căn nhà diễn ra một tuần sau khi hung thủ Ariel Castro, 53 tuổi, bị án tù chung thân cộng với 1,000 năm tù giam vì đã bắt cóc và giam giữ 3 thiếu nữ 14, 16 và 20 tuổi suốt một thập niên trong nhà mình.
    TRẦN VŨ

    Trả lờiXóa
  2. Ariel Castro, người đàn ông từng bắt cóc 3 người con gái ở tuổi 14, 16, và 20 vào những năm 2002 đến 2004 và giam giữ họ trong nhà của ông ta gần 10 năm, đã tự tử bằng treo cổ trong nhà tù, vào lúc 9:20 tối thứ ba 3/9.

    Năm nay 53 tuổi, vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, ông bị kết án tù chung thân và thêm 1,000 năm tù, do bị buộc 937 tội, trong đó có tội bắt cóc và hiếp dâm. Ông bị giam giữ và canh phòng cẩn mật tại Trung tâm Tiếp Nhận Cải Huấn ở Orient, một khu vực nằm ở phía Nam thành phố Columbus ở trung phần tiểu bang Ohio.

    Vì mức độ trọng án, nên ông ta bị giam giữ có canh phòng: Cứ mỗi 30 phút, thì các cai quản tù đến kiểm tra phòng của ông ta; tuy nhiên, ông ta không bị giám sát việc tự tử.

    Sau khi phát hiện ông ta tự tử, nhân viên y tế của trại tù tiến hành hô hấp nhân tạo cấp cứu cho ông, đưa ông vào bệnh viện cấp cứu, nhưng bác sĩ đã cho biết ông ta đã chết rồi.
    TRẦN THỊ SÔNG DINH

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips