Thứ Ba, 20 tháng 8, 2013

Gần nửa dân Mỹ sẵn sàng cứu chó hơn cứu người lạ

Bạn nhìn thấy một chiếc xe buýt bị đứt thắng và lao thẳng vào một người đang đứng cùng với một con chó. Bạn sẽ cứu ai? Một cuộc khảo sát đã được thực hiện tại Đại học George Regents và có 500 người tham gia trả lời câu hỏi trên.

Hầu hết trong số họ đều trả lời: Nếu người đang đứng đó là người thân của họ (ông bà, cha mẹ, bạn bè thân …) họ sẽ ngay lập tức cứu người đó thay vì cứu con chó.
Nhưng khi được hỏi: Nếu người đang đứng là một người họ hàng xa hoặc là người không quen biết nhưng sống chung khu với họ, số lượng người lựa chọn cứu con chó lại bắt đầu tăng.
Cuối cùng, các nhà khảo sát đưa ra cho họ một lựa chọn khác: con chó của họ và một người du khách nước ngoài, họ sẽ cứu ai?” Thật bất ngờ là hơn 40% những người tham gia trả lời rằng họ chọn cứu thú cưng của họ. Đặc biệt trong số 40% ấy, có đến 46% là phụ nữ.
Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Richard Topolski, một trong những người Mỹ tham gia việc đấu tranh bảo vệ thú nuôi.
Theo ước tính của một Hiệp hội sản xuất những vật dụng cho thú nuôi, chỉ trong năm 2013 dân Mỹ sẽ chi khoảng  56 tỉ đô la Mỹ cho thú cưng của họ, nhưng chỉ có 14 tỉ đô la Mỹ là con số thực sự chi trả cho ngành thú y.
Một cuộc thống kê cho kết quả: nếu có suy thoái kinh tế xảy ra thì người Mỹ cũng sẽ không cắt giảm chi phí cho việc chăm sóc thú cưng, dù cho họ có phải cắt giảm những khoản chi phí khác. Và họ sẽ ngày càng chi tiêu nhiều hơn cho thú cưng của họ thay vì tiêu tiền vào rượu bia hoặc quần áo./Linh Nguyễn
Bài cũ liên quan đến Chó:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips