Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

Chó ra tòa làm "cẩu chứng"

Hôm nay, chú chó Pitbull tội nghiệp với hai chân trước bị cắt bỏ sau khi bị chủ hành hạ và bỏ mặc sẽ được đưa ra tòa để đòi lại công bằng.
Tòa án TP. Crescent, bang California, cho phép chú chó vào phòng xử án trong phiên xét xử cặp đôi Zachary HintonSarah Anderson, cùng 20 tuổi, bị cáo buộc làm tổn thương nghiêm trọng vật nuôi đến mức phải cắt cả hai chân trước.
Chú chó tên London mới 1 năm tuổi được tìm thấy trong tình trạng cả hai chân trước bị gẫy đến mức không thể chữa trị được, kèm theo nhiều tổn thương ở vùng đĩa đệm và bụng. Bác sĩ thú y cho rằng chú chó đã nhiều tháng không được chữa trị.
Chủ của London nói rằng nó ngã từ cửa sổ cao xuống, nhưng một số nhân chứng nói rằng hai chủ của nó đã ném London xuống tầng vì tội nhai ghế sofa.
Bác sĩ thú y cho biết London bị thương rất nặng, đến mức họ không hy vọng chú sẽ sống sót khi được đưa đến chi nhánh nhân đạo ở Crescent hồi tháng 7.
Bác sĩ Sherman, người cứu mạng London, sẽ đưa chú ra tòa và cung cấp bằng chứng chống lại Hinton và Anderson.
Nếu bị tòa kết tội lạm dụng, bỏ mặc và hành hung động vật, Hinton và Anderson mỗi người sẽ phải đối mặt với án tù 3 năm kèm mức phạt 20.000 USD.
 Chú nhóc London trước giờ lên bàn mổ...
 hậu phẫu...
 giờ chú chỉ biết đi bằng cách ủi ủi tới...
 phải tập luyện hàng ngày để có thể đứng...
 London không biết oán thù nó sẽ lại vẫy đuôi mừng khi gặp lại chủ cũ?
Bài cũ:



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips