Toàn cảnh của tác phẩm “SACRED” (Thiêng liêng) của Ngải Vị Vị, đặt ở Nhà thờ Sant’Antonin ở Venice. Tác phẩm gồm 6 thùng sắt, mỗi thùng tái hiện lại cảnh Ngải Vị Vị bị tống giam trong 81 ngày vào năm 2011./SOI
Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013
Cảnh sống biệt giam của Ngải Vị Vị
Tràn đầy sự sống trên Sao Hỏa
Ngày 6/8/2012 cu chàng Tò
mò Curiosity hạ cánh an toàn xuống Sao Hỏa, từ đó đến nay mới tròm trèm 10 tháng, nhưng hàng vạn hình ảnh đã được cu cậu gửi về cho ông chủ NASA để ngày đêm "ngâm kíu", mong mỏi phát hiện ra dù chỉ tí ti bằng chứng có sự sống trên hành tinh Lửa này. Hàng triệu triệu người trên trái đất cũng được chiêm ngưỡng Hỏa Tinh qua những hình ảnh chia sẻ của NASA. Và trong khi NASA vẫn "thận trọng" chưa dám "công khai" những gì họ đã... tò mò được, thì thiên hạ đã nhao nhao tuyên bố những phát hiện "động trời" về sự sống trên Sao Hỏa...


Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013
Cấm manơcanh mặc đồ lót
Thành phố Mumbai của Ấn Độ sẽ ban hành lệnh cấm các
shop thời trang mặc đồ lót cho manơcanh, nhằm ngăn chặn cánh đàn ông ở đây khỏi
"những ý nghĩ không trong sáng". Telegraph đưa tin, lệnh cấm trên vừa được nhất trí thông qua bởi hội
đồng dân sự gồm 277 thành viên từ các đảng phái chính trị khác nhau của Mumbai.
Họ tin rằng quyết định này có thể làm giảm số vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục
trong thành phố. (Ảnh trên: Một cửa hàng thời trang ở Mumbai)
Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013
Chê cậu mãi, bi dừ phải khen cậu, Ủn ạ!
Sợ là Cấm
Người dân thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, ở miền Nam Trung Quốc, từ nay sẽ phải cho biết danh tánh khi mua một chiếc áo phông trắng. Theo Hoàn cầu Thời báo ngày 28/05/2013, lý do là vì chính quyền địa phương lo ngại cư dân sử dụng áo này làm phương tiện chống đối một dự án nhà máy hóa chất. Quy định trên cũng được áp dụng cho các nhà in và những cửa hàng sao chép (photocopy) giấy tờ.
Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013
Người Nga đã chán ngấy Putin
Người dân Nga bắt đầu lo lắng khi ngộ ra rằng chế độ
Putin đang đưa đất nước vào những ngõ cụt trên nhiều phương diện. Họ không biết
sau khi Putin ra đi, để lại một đất nước nhàu nát vì bàn tay sắt thì đất nước ấy
liệu có tồn tại được không. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ đang muốn
theo đuổi mô hình độc đoán của Putin.
Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013
Boston Marathon được xem là hoàn tất!
Vụ nổ hôm 15 tháng 4 ở gần đích đến của cuộc đua marathon Boston khiến 3 người thiệt mạng và hơn 260 người bị thương. Ðến
sáng Thứ Bảy, 25 Tháng Năm, tổng cộng ba ngàn người, vừa vận động viên,
vừa nạn nhân, tề tựu cùng nhau, dưới cơn mưa nhỏ, hoàn tất nửa dặm cuối
cùng của cuộc thi marathon có lịch sử lâu đời nhất thế giới. Cuộc đua mang tên “OneRun”.
Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013
Chuyện trước khi vô đồn công an
Câu đầu tiên khi cầm bản Tuyên
ngôn Quốc tế Nhân quyền trên tay là lực lượng chức năng hỏi:
- Ai, tổ chức nào tài trợ cho việc in ấn này?
Mình cười duyên dáng:
- Có mấy chục ngàn thôi mà sao phải kêu ai tài trợ hả anh?
- Đã xin phép, đăng ký nội dung với ai chưa mà đi phát?
Lại cười duyên dáng tiếp:
- Anh ơi, đây là văn bản do Liên Hiệp Quốc thông qua và có giá trị trên toàn thế giới với các quốc gia đã tham gia ký kết mà anh.
Im lặng.
Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013
Nhà thờ Đức Bà Paris liên tiếp gặp "nạn"
Hôm qua 22/5 các thành viên FEMEN lại tổ chức "quậy" tại Nhà
thờ Đức Bà, Paris - Pháp. Một nàng đứng gào thét bên ngoài, một nàng đi vào nhà thờ, móc súng nhựa chỉa vào mặt mình giả vờ tự sát. Trên ngực của các cô
gái lần này là khẩu hiệu: "Hãy để chủ nghĩa phát xít cháy trong địa ngục". Mục đích của các nàng nhằm phản ứng lại cái chết của ông Dominique
Venner - người vừa mới tự sát cũng ngay tại nhà thờ này vào ngày hôm trước 21/5.
Một tấm hình, nhiều điều để suy nghĩ
- Cậu bé trong hình khoảng 10 - 11 tuổi (có khi bé hơn), tuổi ấy có nên cầm đến khẩu súng chưa nhỉ. Trong khi xã hội đang cấm kinh doanh các loại đồ chơi bạo lực (súng ống, dao kiếm...) thì một cơ quan thuộc Trung Ương Đoàn TNCSHCM đưa lên một hình ảnh một cậu bé cầm súng, trợn mắt nhìn mọi người đúng hay sai? Tác giả và người duyệt cái hình ảnh này có não không nhỉ?
- Nếu một người nước ngoài nào đó nhìn vào bức hình này, liệu họ có thể suy nghĩ rằng chúng ta đang dạy cho con em mình sự hiếu chiến có gì sai không nhỉ?
- Ở lứa tuổi như cậu bé trong hình mà mặc đồ lính, đeo súng liệu có đúng với các quy ước của Liên Hiệp Quốc không nhỉ?
Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013
Vĩ tuyến Zero
Ecuador là một quốc gia nằm về phía Bắc của khu vực Nam Mỹ, đông bắc giáp biên giới với Columbia, Ðông Nam giáp với Peru và phía tây là biển Thái Bình. Nhưng biên giới phía Tây lại kéo dài đến tận quần đảo Galapagos nổi tiếng trên thế giới, nằm cách đất liền cả ngàn cây số. Trong quá khứ Ecuador là một phần của đế chế Inca mà (thành phố) Quito được xem như là thủ phủ phía Bắc, trong khi Cusco được xem như kinh đô phía Nam. Quito, thành phố thung lũng nằm trên cao nguyên cao đến 2,800m, bốn bề là các ngọn núi lửa vây quanh tạo cho Quito một không gian khác lạ so với những thành phố khác trên thế giới. Nhưng Quito trở thành một trong những trọng điểm du lịch khi vùng đất này trở thành Vĩ tuyến Zero (Latitude Zero) hay còn được gọi đường Xích-đạo (Equator) của trái đất.
Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013
Lưu ý khi đi bơi hồ công cộng
Một nghiên cứu mới nhất ở Mỹ cho thấy hơn phân nửa hồ tắm
công cộng có chứa vi khuẩn, chứng cớ cho thấy có người xả phân ở trong hồ.
Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013
Từ tuồng, chèo Thị Kính "nhảy" lên Opera Mỹ
Vở opera lớn (grand opera) “Chuyện Bà Thị
Kính” (The Tale of Lady Thị Kính) của nhà soạn nhạc P.Q. Phan (Phan
Quang Phục) sẽ được mở màn tại sân khấu lớn của trường nhạc Jacobs
School of Music tại trường đại học Indiana University vào ngày 7, 8, 14,
15 tháng 2 năm 2014. Việc dàn dựng đã bắt đầu “chuyển động” từ nhiều
tháng nay và đang đến hồi hấp dẫn. “Chuyện Bà Thị Kính” là vở opera lớn
về đề tài văn hóa Việt Nam đầu tiên của nhà soạn nhạc người Mỹ gốc Việt
được dàn dựng quy mô và chuyên nghiệp trên sân khấu Mỹ. Bài này nói về tầm quan trọng của một vở opera Việt Nam trong lịch sử
âm nhạc Mỹ.
Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013
Rằng oai thì thật là oai...
Sự thua trận ngày 30-4-1975 đã
làm thay đổi tất cả và đối với những người mặc áo lính, đó là một vết chém
không bao giờ quên được. Bộ quân phục vì thế trở thành một kỷ niệm thiêng liêng
hơn. Do nó là thiêng liêng nên không thể bừa bãi, nhất là trong tình trạng đất
nước không còn, quân đội thì đã tan hàng từ 38 năm nay.
Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013
Dư luận về một bản án tù cho sinh viên
Ngày hôm qua, 16/5, tòa án tỉnh Long An đã
kết án nặng nề sinh viên Nguyễn Phương Uyên, 21 tuổi, 6 năm tù và 3 năm quản
chế, và sinh viên Đinh Nguyên Kha, 25 tuổi, 8 năm tù, cùng 3 năm quản chế về tội
“tuyên truyền chống Nhà nước”. Chúng tôi xin đăng lại bản Kiến nghị với 157 chữ
ký của các công dân, đã đăng trên Bauxite Việt Nam ngày 2/11/2012.
Kiến nghị ấy không vô ích. Nó cho thấy thời thế đã thay đổi: người dân Việt Nam nay công khai bênh vực người bị chính quyền kết án phản động! Nó đánh thức lương tâm của những người Việt Nam khác và qua đó gửi cho họ một thông điệp tối quan trọng: Đừng sợ! Chế độ toàn trị nào cũng cần sự sợ hãi làm chất bôi trơn để cỗ máy vận hành êm ả. Không có sự sợ hãi, bất cứ cỗ máy toàn trị nào, dù “hoàn hảo” đến đâu, cũng sẽ cọ xát cho đến lúc tự tan rã như một tất yếu. Do đó, các chế độ toàn trị rất quyết liệt sản xuất sự sợ hãi. Nhưng thời thế đã đổi thay như một nghịch lý: càng cố dùng bạo lực để đàn áp, thì càng nhanh chóng kết thúc!
Đăng lại, để thấm thía hơn cái cùng quẫn
của những kẻ tưởng có thể dựa vào các biện pháp (nói mỹ miều là) “chuyên chính”
hòng cứu chế độ toàn trị đang lao dốc. Đăng lại, để thấy cái phi lý của một nền
tư pháp bất chấp công lý. Và đăng lại, để bày tỏ lòng cảm phục và niềm hy vọng
vào tương lai của đất nước khi vẫn còn có lớp trẻ biết lo lắng cho dân
tộc.
Từ cụ già thuộc thế hệ U100 như Đặng Văn
Việt đến người trẻ măng bị hành hạ trong tù như Phương Uyên, hoàn cảnh khác hẳn
nhau, nhưng không ai bảo ai đều ngẩng cao đầu. Điều đó báo hiệu một sự đột biến
về chất trong tư duy của dân tộc về vận mạng đất nước. Niềm hy vọng cho chúng ta
là ở đấy chứ không phải là ở những quyết định cử người này và không cử người kia
vào Bộ Chính trị – một đồng một cốt cả – như ai đó đã lầm tưởng.
Bauxite Việt Nam
Bauxite Việt Nam
Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013
Xe lửa vẫn phóng uế đến năm 2020
Thư mục
Chuyện thường ngày,
Khoa học - Sức Khỏe,
Trong nước
Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013
LHQ khuyên ăn côn trùng
Ăn dế chiên, châu chấu xào dòn vừa bổ dưỡng, vừa tốt cho Trái Đất. Đây
không là lời rao hàng tại các hàng quán bán món lạ ở Á Châu, mà chính là
lời khuyên từ một cơ quan của Liên Hiệp Quốc.
Tổ Chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) đã công bố một bản phúc trình và khẳng định rằng ăn côn trùng là phương pháp giúp con người tăng cường dinh dưỡng, đồng thời giảm ô nhiễm môi sinh.
Tổ Chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) đã công bố một bản phúc trình và khẳng định rằng ăn côn trùng là phương pháp giúp con người tăng cường dinh dưỡng, đồng thời giảm ô nhiễm môi sinh.
Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013
Vì sao chế độ cộng sản tồn tại lâu?
- Lý
do thứ nhất là bộ máy kiểm soát chính trị và xã hội. Đảng cộng sản kiểm
soát chặt chẽ toàn bộ cơ cấu xã hội một cách tinh vi, từ các đơn vị nhỏ đến các
ban ngành lớn. Cơ quan tuyên truyền trung ương đảng kiểm soát từng chi tiết các
sinh hoạt tri thức, thông tin, truyền thanh, truyền hình, báo chí.
Hệ thống kiểm duyệt trong chế độ cộng sản không chỉ ở trung ương mà theo nhiều tầng lớp. Ngay cả khi tác giả viết bài cũng đã thực thi tự kiểm duyệt vì họ biết những gì nên viết và những gì không được viết trước khi nạp bản thảo cho cơ quan kiểm duyệt nhà nước. Bức tường bưng bít thông tin dày nhiều lớp như thế đã che đậy tội ác ngập trời của các lãnh tụ cộng sản.
Hệ thống kiểm duyệt trong chế độ cộng sản không chỉ ở trung ương mà theo nhiều tầng lớp. Ngay cả khi tác giả viết bài cũng đã thực thi tự kiểm duyệt vì họ biết những gì nên viết và những gì không được viết trước khi nạp bản thảo cho cơ quan kiểm duyệt nhà nước. Bức tường bưng bít thông tin dày nhiều lớp như thế đã che đậy tội ác ngập trời của các lãnh tụ cộng sản.
Thư mục
Bắc Triều Tiên,
Cuba/Mỹ Latinh,
Trong nước,
Trung cộng
Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013
Khó tin và không (chắc) có thật
Ba người phụ nữ bị bắt cóc và giam cầm khoảng 10 năm ở Cleveland, bang
Ohio, mới trốn thoát được vào thứ Hai tuần vừa qua. Cảnh sát bắt giữ chủ
căn nhà có ba người phụ nữ là Ariel Castro, 52 tuổi, rồi lại bắt giữ
hai anh em của ông ta là Pedro, 54 tuổi và ONeal, 50 tuổi.
Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013
Lại chạy trốn thiên đàng cộng sản
Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013
Chả dại nào giống dại nào, chộp chung với Lý Nhã Kỳ "giá" bi nhiêu?
"Cái gì cũng có giá của nó" - Đúng thía; người xưa nói cấm có sai, cuối cùng thì những ai muốn có pô ảnh chộp chung với cựu Đại sứ Mỹ phẩm; cựu Đại sứ Nụ cười; cựu Đại sứ Du Lịch Lý Nhã Kỳ đều biết cái giá phải trả là bi nhiêu?
Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013
Đáng lo nhất
Đọc báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế
(ILO) mà buồn, khi trong lực lượng người thất nghiệp ở nước mình có đến phân nửa
là thanh niên...
- Có gì đâu mà buồn, người ta bảo đó là chuyện bình thường đấy thôi.
- Có gì đâu mà buồn, người ta bảo đó là chuyện bình thường đấy thôi.
Thư mục
Bầy sâu của anh Tư,
Chuyện thường ngày
Bắc Hàn: Hở tí là khóc, mụ mị đến thế là cùng
Đài truyền hình Nhật Bản (NHK) đưa tin nữ cảnh sát Ri Kyong Sim, 22 tuổi, vừa được Quốc hội Triều Tiên phong danh hiệu anh hùng, một trong những danh hiệu cao quý nhất đất nước.
NHK dẫn nguồn tin từ Bình Nhưỡng nói cô Ri Kyong Sim đã "mạo hiểm mạng sống để cứu lãnh đạo" trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên NHK không nói vụ tai nạn xảy ra khi nào.
NHK dẫn nguồn tin từ Bình Nhưỡng nói cô Ri Kyong Sim đã "mạo hiểm mạng sống để cứu lãnh đạo" trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thủ đô Bình Nhưỡng. Tuy nhiên NHK không nói vụ tai nạn xảy ra khi nào.
Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013
Femen tự hạ thấp mình
Cũng như mọi lần, cùng công thức: Ngực trần + vẽ khẩu hiệu lên thân thể + giương biểu ngữ + giận dữ la hét + bị bắt bớ hoặc cố vùng vẫy thoát bàn tay cảnh sát. Nhưng lần này, đặc biệt hơn... trên người các cô nàng là những đồ trang sức đắt tiền
của những nhà kim hoàn nổi tiếng thế giới Cartier và Faberge...
Google Glass chưa bán đã bị “ghét”
Kính tương tác Google Glass, thiết bị công nghệ được mong đợi nhiều nhất sau hai “siêu phẩm” iPad và iPhone, dự kiến còn nhiều tháng nữa mới chính thức lên kệ. Tuy vậy, sản phẩm này đến nay đã vấp phải sự phản kháng khá mạnh từ dư luận.
Kẻ cắp Putin
Hôm 6/5, hàng vạn người đã tụ tập tại Moscow để kỷ niệm 1 năm diễn ra cuộc biểu tình chống Tổng thống Vladimir Putin cũng vào ngày này năm ngoái, lần đó đã dẫn đến bạo lực và chính quyền bắt đi hàng trăm người.
Alexandra Dukhanina, một trong những người tham gia cuộc biểu tình bị bắt năm ngoái.
Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013
Choco Pie nỗi thèm khát của dân cậu Ủn
Tranh biếm cực sốc ngay từ tên gọi: Choco pie to pig - Nữ Tổng thống Hàn Quốc trong hình ảnh Phật Quan âm một tay vẩy gói Choco Pie (thay bình nước Cam lồ) cứu độ cho chú lợn Ủn đang thèm nhỏ dãi...
Món bánh ngọt gần như đã trở thành biểu tượng của Hàn Quốc, Choco Pie đã trở thành nỗi thèm khát gần như huyền thoại đối với những người dân thường ở Bình Nhưỡng. Choco Pie là một công cụ thay đổi tâm lý quan trọng và là một biểu tượng của sự thịnh vượng ở Hàn Quốc.
Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013
Nhà lý luận số một của nhân loại
Kính tặng Hội Nghị Trung Ương 7
1. Đặt vấn đề: Trong công cuộc xây dựng CNXH nói chung và trong giai đoạn xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng XHCN nói riêng, việc xác lập uy tín cá nhân của lãnh tụ đảng cầm quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi dành hẳn bài viết này để chứng minh định lý xác định tầm cỡ của đồng chí đương kim Tổng Bí Thơ Đảng Ta và rút ra một số hệ quả và nhận định quan trọng.
Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013
Đấu giá tranh Picasso giúp Việt Nam
Hai bức họa của danh họa Picasso sẽ được rao bán tại nhà đấu giá Sotheby’s Paris vào tháng 6 tới. Một phần số tiền thu được, theo công bố, sẽ được tài trợ cho làng SOS Thủ Ðức và Bệnh viện Nhi Ðồng 1, TP.HCM.
Hai bức tranh trên gồm có Palette et tête de taureau (Bảng màu và đầu bò mộng - ảnh trên) và Femme assise en robe grise (Người phụ nữ ngồi mặc đầm xám - ảnh dưới) hiện đang thuộc bộ sưu tập cá nhân của Marina Picasso, cháu gái của danh họa Tây Ban Nha. Các tác phẩm này sẽ được rao bán tại nhà đấu giá Sotheby’s Paris sau khi được triển lãm tại NewYork và Matxcơva vào ngày 6/6 tới.
Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013
Trung cộng: Tòa báo Nhân Dân trông như con...
Các trang mạng Trung Quốc tràn ngập bình luận chế giễu trụ sở
mới của Nhân dân Nhật báo, mà người ta cho là giống hình sinh
thực khí của đàn ông.
Hãng tin AFP cho hay rất nhiều hình ảnh chụp tòa nhà trong thời
kỳ xây dựng này đang được phát tán trên mạng, trong khi cơ quan
kiểm duyệt tìm cách chặn các bình luận chê bai.
Mã Viện xưa, Hai bà Trưng nay
Lê
Minh Quốc: Tôi có thói quen, mỗi tối, trước khi ngủ thường với tay lên kệ sách, vớ được cuốn sách gì là cầm vào giường ngủ. Đọc để ngủ. Mới đây, đọc lại tạp chí Phổ thông (số 30 phát hành ngày 30.6.1960), tôi thấy có bài thật hay và giá trị: "Để trả thù bà TRƯNG TRẮC - người Tàu đúc tượng Mã Viện đạp lên lưng người Giao Chỉ" của tác giả Trần Hữu Tư. Nhà báo, nhà thơ Nguyễn Vỹ - người sáng lập tạp chí Phổ thông, có viết lời giới thiệu như sau:
Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013
Ba Lan - Đất nước của những nhân vật lẫy lừng
Có đi qua những đồng cỏ xanh ngăn ngắt, nhìn những con bò sữa tha
thẩn gặm cỏ bên cạnh các căn nhà nên thơ, người ta mới thấy nét đẹp vùng quê Âu
Châu an bình đến thế nào. Ba lan còn là xứ sở của họ nhà cò. Chúng hay đến Ba
Lan như một nơi chốn thiên cư. Không nhắm mắt tôi cũng mường tượng được những
cánh cò trắng, bay ngợp đồng xa, ngát dịu cả làn không khí đầu thu. Từ lâu tôi
vẫn yêu cái hình ảnh một con cò trắng đội mũ xanh, mỏ mang một em bé gói chặt
trong mảnh khăn vuông, tận tụy giao từng nhà có những bà mẹ đang giờ khai hoa nở
nhụy, chờ ngắm đứa con mình.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)