Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Trẻ con móc túi làm khổ bảo tàng

Đọc tin trên, ai đó sẽ cười khẩy: “Úi giời, người lớn mà sợ bọn trẻ con! Ở nước mình thì… Nước mình có hẳn các ‘hiệp sĩ’ bắt cướp, toàn do dân tự làm đấy chứ! Thế mới biết, sống trong cái thế giới an toàn quá làm người ta yếu đuối!
Nhưng có lẽ không phải thế. Đình công đây là để “người nào việc nào chỗ nấy”. Nhân viên bảo tàng bức xúc vì các ông cảnh sát bắt tôi làm cái việc mà đáng ra các ông phải làm rốt ráo. Ai cũng làm công ăn lương, tôi không thể choàng gánh việc của ông, đi đối phó với đám lau nhau giả vờ yêu nghệ thuật mà chỉ chực móc túi nàng Mona Lisa. Nếu bảo việc móc túi khách Tàu là một cái tát vào hình ảnh Paris, thì những gì diễn ra trên đường phố Sài Gòn phải gọi là “hạ gục”?
Theo AFP, bảo tàng Louvre Paris vừa mới phải đóng cửa hôm 10/4 vì một cuộc đình công bất ngờ của một số nhân viên. Lý do bãi công: bức xúc vì tình trạng móc túi gia tăng tại bảo tàng. Theo quản lý và nhân viên bảo tàng cho biết, bọn móc túi có cả trẻ em, có khi đi thành băng đảng tới 30 “cháu”. Việc đóng cửa khiến du khách thất vọng (ảnh trên) vì đã phải đứng chờ vô ích trước cửa bảo tàng lừng danh này – nơi mỗi năm đón 10 triệu khách và là “ngôi nhà” của những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng như Mona Lisa và tượng Venus de Milo.

Nhưng Louvre đời nào để mất khách lâu: ngay ngày hôm sau họ đã mở cửa lại, sau khi ban quản lý đồng ý sẽ đề xuất một lô các biện pháp nhằm tăng cường việc có mặt của cảnh sát quanh tòa nhà bảo tàng.
Móc túi là chuyện của kẻ móc túi và người bị móc, mắc gì nhân viên bảo tàng đình công? Một quản lý của bảo tàng giải thích, nhân viên nói họ thấy sợ khi đi làm, do mức độ hung dữ của bọn móc túi ngày càng tăng, nhất là bọn trẻ con, chúng được vào bảo tàng miễn phí. Cũng có khi cảnh sát tóm được chúng, thẩm vấn rồi lại thả ra ngay, vài hôm sau đã thấy chúng nhởn nhơ quay lại, dĩ nhiên không phải để xem tranh.
Nhiều nhân viên bảo tàng bị bọn móc túi nhổ nước bọt, lăng nhục, dọa nạt, và có khi đánh luôn. Những vụ như thế này cứ vậy lặp đi lặp lại…
Bảo tàng Louvre cho biết, cuối năm ngoái, họ đã trình lên các ủy viên công tố bản tường trình vấn đề này, đồng thời yêu cầu cử nhiều cảnh sát tới hơn.
Không thấy động tĩnh gì, “Hai trăm nhân viên đã thực thi quyền của họ để đình công hôm thứ Tư,” phát ngôn viên bảo tàng cho AFP hay.
Sau đó, 100 nhân viên kéo đến tụ tập trước cổng Bộ Văn hóa, và một phái đoàn đã được đón tiếp.
Các nhân viên cho biết, bọn móc túi thường là trẻ con từ các nước đông Âu, đi thành từng băng. “Chúng vẫn hay móc túi ở Louvre cũng như các điểm du lịch đông đúc khác ở trung tâm Paris, nhưng một năm rưỡi nay chúng trở nên dữ tợn hơn rất nhiều, và cách hoạt động của chúng rất có tổ chức,” Sophie Aguirre, một thành viên công đoàn bảo tàng cho biết.
 Ngay sau ngày đình công, Paris đã phải tăng cường ngay cảnh sát cho bảo tàng
Ban quản lý bảo tàng cũng nói với AFP rằng từ nay trở đi, họ sẽ áp dụng những giới hạn tạm thời đối với những kẻ đã từng bị nhận dạng là móc túi...
Louvre là bảo tàng lớn nhất và đông người tham quan nhất thế giới, có 1000 nhân viên, mỗi ngày có 470 người đi làm. Tình trạng móc túi này là một cái tát vào hình ảnh thanh nhã của thủ đô nước Pháp, đặc biệt sau một loạt các sự kiện liên quan đến du khách Tàu. Hôm 20 tháng Ba vừa qua, một nhóm 23 du khách người Hoa vừa mới chân ướt chân ráo đến Paris đã gặp rắc rối ngay bên ngoài một nhà hàng ở Le Bourget, Bắc Paris. Hướng dẫn viên của đoàn bị tấn công và bị giật mất một cái túi đựng sổ thông hành của cả đoàn, lẫn một số tiền lớn.Phạm Phong/SOI
Lãnh tụ Aung San Suu Kyi đứng trước bức tranh "La Liberte Guidant le peuple" của danh họa Pháp Eugene Delacroix, trong chuyến thăm Bảo tàng Louvre tháng 6/2012
 Nơi treo bức Mona Lisa luôn là điểm thu hút khách (lẫn đạo chích) đến đông nhất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips