Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Tổng thống Obama "lở" mồm

Trước ngày thứ năm vừa qua, có lẽ ít người kể cả dân ở Cali biết đến người phụ nữ này. Nhưng ngày hôm nay thì quả bà Kamala Harris đã trở nên nổi tiếng trong và ngoài nước là nhờ tổng thống Obama.
Nhân buổi gây quỹ cho đảng Dân Chủ quốc gia tại tư gia của ông John Gooldman là người kế thừa sự nghiệp hãng Levi-Strauss, tổng thống Obama đã hết lời khen tặng người nữ bộ trưởng tư pháp tiểu bang California là bà Kamala Harris nguyên văn: “Các bạn nên nhớ kỹ rằng người phụ nữ này rất thông minh, nhiệt tình trong công việc và cũng nghiêm khắc, đây chính là mẫu người mà các bạn mong muốn ở một nhà thi hành luật pháp để áp đặt công lý cho mọi người. Ngoài ra bà còn là vị nữ chánh án xinh đẹp nhất từ trước đến nay...,.

Khi mọi người cười rộ lên với nhận xét này thì tổng thống còn cố xác nhận lần nữa “Tôi nói không đúng hay sao?”. Sau đó ông Obama cho biết thêm bà Harris là một người bạn lâu năm và cũng là người hỗ trợ nhiều cho tổng thống và đảng Dân Chủ. Không hiểu bà Harris có vui thích khi nghe những lời này không nhưng tổng thống Obama thì thật sự đã gặp rắc rối vì sự tán dương quá mức về vẻ đẹp của nàng; thêm nữa, cái nhìn đầy ngưỡng mộ trong một tấm hình hôm đó gây ra nhiều ý kiến xôn xao không có lợi cho ông, từ phía không đồng ý với ứng xử của ông trong cương vị là một tổng thống và là một nam giới khi đi làm việc.
Nhiều người cho phát biểu của ông Obama là ngu xuẩn, nói lên tính cách cao ngạo của đàn ông tự do bình phẩm sắc đẹp phụ nữ. Tuy nhiên cũng có một số người khác thì nhân nhượng hơn, cho nhận xét của ông tổng thống là vô tư và vô hại, chứ không có ý sàm sỡ và họ cùng đồng ý bà Kamala Harris quả thật là một phụ nữ có nhan sắc.
Nhưng có lẽ ý kiến quan trọng nhất phải từ phu nhân tổng thống. Liệu bà Michelle Obama có nổi cơn tam bành hay không? Điều này chắc chỉ có tổng thống mới biết, và có thể là ông đã tỏ ra hối hận sau khi buông ra lời khen tặng. Chẳng thế mà ngày hôm nay, phát ngôn nhân tòa Bạch Ốc là ông Jay Carney cho biết tổng thống Obama đã gọi điện xin lỗi bà Harris về những dư luận do lời bình phẩm của ông đã tạo ra.
Theo ông Jay Carney, lý do chính mà tổng thống đề cập là sự sai lầm ngày nay trong việc đánh giá phụ nữ không phải dựa vào tài cán và thực lực mà vào nhan sắc bề ngoài. Ông không muốn có sự hiểu lầm nào làm mờ nhạt đi những thành quả và năng lực xuất sắc của bà từ trước đến nay.
Bà Kamala Harris sinh năm 1964, mẹ người Ấn - cha người Mỹ gốc Jamaica
Được biết sự nghiệp của bà nổi bật hơn từ năm 2011 khi bà được bầu là bộ trưởng tư pháp cho tiểu bang Cali, thậm chí bà Harris còn có triển vọng trở thành thống đốc tiểu bang. Nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên ông Obama lỡ lời trước công chúng vì vào năm 2008 trong lúc vận động tranh cử ông có gọi một nữ phóng viên là "cưng" và cũng phải xin lỗi trước dư luận, và dịp này khiến cho nhiều người nhớ lại biến cố đó.
PHƯỚC AN
Cơm thêm:
Còn nhớ hồi cuối năm vừa rồi, Ô tổng thống sang Xiêm La, cánh nhà báo có dịp "tung hê" một số hình ảnh "tình tứ" giữa chàng và nàng Thủ tướng xinh đẹp Yingluck Shinawatra. Một tấm hình bằng ngàn lời chú thích, ai thích hiểu sao thì hiểu. Còn dưới đây là chú thích của con cháu cụ Nguyễn Du:
Ying: Một chàng vừa trạc thanh xuân,
Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng...

Ô
: Rõ ràng trong ngọc trắng ngà!
Dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên...
Ying rằng: Vâng biết ý chàng...
Thoai thì thiếp cố chìu
chàng hôm nay...
Ô: Sao nói lạ lùng thay!
Cành kia chẳng phải cỗi này mà ra?
Chở che đùm bọc thiếu chi
Trăm năm danh tiết cũng vì đêm nay!
Thoắt thôi ly lại cụng ly
Càng yêu vì nết càng say vì tình...
 Sóng tình dường đã xiêu xiêu
Xem trong âu yếm có chiều lả lơi...
Bu mày hãy luôn noi gương chị Hillary Clinton nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips