Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Chuột máy tính cũng có kẻ sợ...

Chuột (chù, cống, nhắt...) xưa nay bị loài người (quý bà/cô) sợ; ghét đã đành. Nay đến "chuột" máy tính (PC mouse) cũng có kẻ sợ và căm ghét..., kẻ nào vậy?

 Hugo Chavez (Venezuela) và Mahmoud Ahmadinejad (Iran)
 Kim Jong-Il (Bắc Triều Tiên) Robert Mugabe (Zimbabwe)
Muammar Gaddafi (Libya) Raul Castro (Cuba)
Những poster trên nằm trong chiến dịch lên án những chế độ độc tài coi Internet là kẻ thù của Hiệp hội Quốc tế về Nhân quyền (ISHR)
ISHR cho rằng Internet nay đã trở thành một "vũ khí" hữu hiệu để bảo vệ quyền con người, điều này khiến các chính phủ độc tài sợ hãi, luôn luôn kiểm duyệt, hạn chế, cấm đoán...
Chưa thấy Việt Nam được lên poster của ISHR dù đã 5 năm liền, cái xứ "thiên đường" này được
Tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế Phóng viên Không biên giới (RSF) liệt vào danh sách "Kẻ thù của Internet"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips