Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

"Vệ tinh" vừa phóng của Triều Tiên đang “bơi ngửa” trong vũ trụ

Mặc dù cả thế giới đã thừa nhận Triều Tiên đã thành công trong việc phóng một cái gì đó lên vũ trụ, tuy nhiên, cho đến nay, theo xác định của nhà thiên văn Jonathan McDowell thuộc Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian trên tờ New York Times thì có thể đây chỉ là một khối sắt chết.
Theo quan sát của ông McDowell (ảnh trên) cho hay, vệ tinh này không hướng xuống Trái Đất như đáng lẽ nó phải thế mà lại trôi nổi trong không gian theo một tư thế lạ. Cho đến nay vẫn chưa có báo cáo từ phía Triều Tiên về tình trạng hoạt động của vệ tinh, thay vào đó là nguồn tin KCNA đã dẫn lời một nhà khoa học nước này khẳng định công nghệ vệ tinh là “tuyệt mỹ” và nó vẫn đang truyền phát những bài hát ca ngợi lãnh tụ Kim Nhật Thành và người con trai tài ba của ông.
Bất chấp lời phản đối kịch liệt từ Liên Hiệp Quốc, Bình Nhưỡng vẫn thực hiện một màn nghi binh ngoạn mục, phóng tên lửa để kỷ niệm một năm giỗ đầu ông Kim Jong-Il. Hàn Quốc và Nhật Bản đã lên án đây là một vụ thử tên lửa tầm xa trá hình. Còn hiện nay, Lầu Năm Góc vẫn đang quan sát vật thể lạ của Bình Nhưỡng và cho rằng nó chưa có dấu hiệu đe dọa Trái Đất. Sơn Minh
Cậu phì phèo thuốc lá trong phòng chỉ huy. Năm nay cậu đã "hào phóng" chi tới 1,3 tỷ USD để "phóng tinh" tới 2 quả, được biết số tiền này đủ nuôi dân cậu 5 năm
Quả phóng hôm tháng 4 bị tịt, quả này thành công xem như "lễ vật" giỗ đầu bố cậu...
Hình này cậu "sô" cho thế giới biết cậu đang theo dõi đường đi nước bước của cái vật thể vừa phóng...
Quân dân chính đảng bị lùa đến quảng trường tung hô thành công vang lừng, lạ cái chẳng thấy cái mẹt nèo biểu hiện sự vui mừng? Đầu năm nay cậu Ủn cũng cho tổ chức diễu binh rầm rộ và thế giới cũng đặt nghi vấn về một số "chó lửa" của cậu là đồ giả

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips