Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Đòi tự do chính trị, nhạc sĩ Cuba bị cấm diễn

Hôm 17/09/2013, nhạc sĩ nhạc jazz Cuba Roberto Carcasses cho biết là ông đã bị cấm diễn vĩnh viễn sau khi kêu gọi tự do chính trị trong một buổi diễn.

Trong một buổi trình diễn ngoài trời ngày 12/09, được truyền trực tiếp trên đài truyền hình Cuba, nhằm kêu gọi trả tự do cho bốn nhân viên tình báo Cuba bị kết tội làm gián điệp ở Hoa Kỳ, Roberto Carceasses, nhạc sĩ piano của ban nhạc Interactivo và cũng là trưởng nhóm nhạc này, đã đòi các quyền tự do chính trị, trong đó có quyền được bầu trực tiếp chủ tịch Cuba.
Trong buổi trình diễn cùng với 30 nghệ sĩ khác ngày hôm đó, Carcasses đã sửa lời một bài hát, với nội dung đòi quyền tự do tiếp cận thông tin, đòi Mỹ chấm dứt lệnh cấm vận và chấm dứt tình trạng Cuba tự cô lập với ảnh hưởng từ bên ngoài.
Hôm đó, ít khán giả nào nghe được những lời kêu gọi nói trên của Carcasses, do tiếng nhạc quá lớn và chất lượng âm thanh rất kém. Thế nhưng, những lời kêu gọi của nhạc sĩ ban nhạc Interactivo sau đó đã nhanh chóng được lan truyền trên các mạng xã hội.
Ngay ngày hôm sau, Carcasses đã bị gọi lên bộ Văn hóa và một quan chức của bộ này thông báo lệnh cấm diễn vĩnh viễn ở Cuba, vì cho rằng những tuyên bố của anh không đúng với đường lối của Cách mạng Cuba.
Carcasses ngoài cùng bên trái và ban nhạc nổi tiếng Interactivo trong một buổi diễn
Ghi chú: Các hình nghệ sĩ Carcasses trong bài chỉ để minh họa
Hôm qua, nhạc sĩ Carcasses tuyên bố: "Tôi chẳng thấy những suy nghĩ của mình là trái với Cách mạng Cuba, vì tôi chỉ muốn cải thiện thể chế của chúng ta. Cần phải có lòng dũng cảm để nói ra những điều mình nghĩ, có thể mang hại cho mình". (Thanh Phương/RFI)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips