Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Hậu trường bẩn thỉu của nhà hát Bolchoi Nga

Mánh khóe, tranh cãi, ganh tỵ. Từ nhiều tháng nay, đó là hình ảnh thảm hại của Nhà hát lớn Bolchoi nước Nga. Ngày 14/09, ông Serguei Filine, Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát, đã trở về Matxcơva, sau sáu tháng điều trị ở nước ngoài. Nhưng cho đến nay, người ta vẫn không biết tại sao ông Filine lại bị tạt axít ngày 17/01/2013.
Filine ảnh chụp năm 2011 trước khi bị tạt acid
Vụ hãm hại làm cho mặt ông Filine bị bỏng ở cấp ba, hai mắt gần như bị mù, ông đã được đưa sang chữa chạy ở một bệnh viện của Đức từ sáu tháng qua. Ông quay về Matxcơva để làm việc tại Bolchoi.

Theo các bác sĩ, mắt trái của ông Serguei Filine đã phục hồi được 80%. Còn mắt bên phải, ông cho biết là có thể phân biệt được các đồ vật, nhưng cần phải tiếp tục phẫu thuật. Ông cũng đã được ghép da và trải qua khoảng hai chục cuộc phẫu thuật mắt.
Hôm thứ Bẩy, 14/09, khi trở lại Matxcơva, ông phải đeo kính đen, đầu đội mũ và băng trắng quấn kín hai bên tai, trên mặt vẫn còn nhiều vết sẹo.
Vậy, ai là thủ phạm vụ tạt axít? Kẻ này đã bịt mặt khi hành hung ông Filine. Một nghệ sĩ múa, ông Pavel Dmitrichenko, hiện đang bị tạm giam, dường như đã thuê hai kẻ để tạt axít vào mặt ông Filine. Dường như ông ta muốn trả thù cho người sống cùng, cô Angelina Vorontssova, người đã bị ông Filine không cho đóng vai chính trong vở ba lê nổi tiếng Hồ Thiên Nga.
 Pavel Dmitrichenko trong một vai diễn
 Angelina Vorontssova và Pavel Dmitrichenco
Thế nhưng, ban lãnh đạo Nhà hát Bolchoi lại nghi ngờ một ngôi sao khác, Nikolai Tsiskaridzé (ảnh trên) người vốn có quan hệ không tốt đẹp với Giám đốc nghệ thuật, đồng thời đã từng là thầy của nghệ sĩ Angelina Vorontsova. Có thể ông là người chủ mưu vụ hãm hại và Nhà hát Bolchoi đã chấm dứt hợp đồng làm việc với ông.
Dường như ông Tsiskaridzé rất thèm muốn chức Giám đốc nghệ thuật của ông Filine, đến mức đã gửi thư đề nghị lên ông Vladimir Putin. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Pháp Le Figaro, ông Tsiskaridzé, đã bác bỏ những cáo buộc, mặc dù ông cho rằng ông thực sự xứng đáng đảm nhiệm chức vụ này. Ông còn tỏ ra nghi ngờ về vụ hãm hại ông Filine mà ông cho rằng đó là trò dàn dựng. Ông không tin là nạn nhân suýt bị mù.
Giám đốc Nhà hát Bolchoi Anatoli Iksanov, cũng bị sa thải, với lý do chính thức là Nhà hát cần có «Những sức lực mới».
Trong mọi trường hợp, vụ tạt axít đã phơi bày ra trước công luận tình hình tồi tệ bên trong Nhà hát Bolchoi. Ví dụ như gần đây, một ngôi sao múa của Nhà hát đã ra đi vì cô cho rằng không được coi trọng. Một ngôi sao khác cũng từ giã do bầu không khí « không lành mạnh » ở Bolchoi mà theo nghệ sĩ này là do ông Serguei Filine gây ra.
Nói xấu, chơi bẩn… Ngay từ năm 2011, đã lưu truyền nhiều thư điện tử có hình Nhà hát Bolchoi bị ghép với các ảnh tục tĩu. Có rất nhiều cáo buộc tham nhũng nhắm vào các lãnh đạo của Nhà hát. Những lời vu khống, thóa mạ lưu truyền trên internet.(Đức Tâm/RFI)
Cựu giám đốc bị sa thải Anatoli Iksanov từng được Dmitry Medvedev lúc còn là tổng thống Nga tặng huy chương năm 2011 tại điện Cẩm Linh
Nhà hát Bolshoi là một nhà hát lịch sử tại Moskva, Nga, được thiết kế bởi kiến ​​trúc sư Joseph Bové, là tổ chức biểu diễn ballet và opera. Nhà hát là công ty mẹ của Học viện Ballet Bolshoi, một trường hàng đầu thế giới của ballet.
Nikolai Tsiskaridzé kẻ bị nghi ngờ và mối quan hệ với Putin

1 nhận xét:

  1. Sự việc xảy ra ngày 17-1-2013 khi Sergei Filin bị tạt axit ngay trước cửa căn hộ của mình tại Mátxcơva khiến thị lực của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vụ tấn công làm chấn động dư luận nước Nga khi nó vén bức mành che đậy hậu trường đầy sự ganh đua gay gắt và những cuộc đấu đá nội bộ ở Bolshoi, một trong những nhà hát danh tiếng nhất tại đây.

    Các cuộc điều tra sau đó cho thấy Pavel Dmitrichenko (29 tuổi) - vũ công nhà hát Bolshoi đã tổ chức cuộc tấn công trên do bất hòa với ông Filin. Chính Dmitrichenko cũng thừa nhận anh ta muốn ông Filin trở nên “xấu xí” nhưng bác bỏ ý muốn ném axit vào mặt cấp trên.

    Tại phiên tòa hôm qua, hai đồng phạm của Dmitrichenko là Yuri Zarutsky - kẻ trực tiếp thực hiện việc ném axit và Andrei Lipatov - người lái xe chở Zarutsky - cũng lần lượt nhận mức hình phạt 10 và 4 năm tù giam.

    Cho lời khai trước tòa, Zarutsky tự nhận vụ tạt axit là ý tưởng của riêng anh ta và Lipatov không hề có khái niệm gì về việc sẽ chở Zarutsky đến đâu.

    Theo BBC, cùng với án tù, Dmitrichenko và hai đồng phạm phải đền bù cho nạn nhân số tiền 105.000 USD.

    Từ khi xảy ra vụ tấn công, ông Filin đã trải qua hơn 20 cuộc phẫu thuật để cứu vãn thị lực của mình. Ra làm chứng trước tòa, nghệ sĩ này đã miêu tả nỗi đau “cùng cực và ngay lập tức” khi axit bắt đầu ngấm vào mặt ông.

    “Đó là một đêm đông đẹp, tuyết trắng lặng lẽ rơi. Tôi đã phải bốc một nắm tuyết đầy, chà lên mặt để làm giảm sự đau rát”, ông kể.

    Sergei Filin cũng phủ nhận việc ông và Dmitrichenko có mối bất hòa, đồng thời nói thêm trước vụ tấn công bản thân bị cáo đã nhiều lần cố tình làm tổn hại danh dự của ông khi cáo buộc ông thiên vị hoặc có quan hệ bất chính với các nữ vũ công khác.

    Trong khi đó, những nhân chứng phía bị cáo miêu tả ông Filin như một kẻ chuyên quyền tại nhà hát còn Dmitrichenko như một anh hùng - người đại diện cho những nghệ sĩ khác, dám đứng lên chống lại ông Filin.

    Luật sư của Dmitrichenko cho hay vũ công này sẽ tiếp tục kháng cáo.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips