Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012

Cụ Bí giận Ba tây?

Ngày 19/3/2011 gia đình anh Ô thăm Ba Tây...
Anh Ô duyệt qua hàng quân danh dự trước khi tiến về phía Dilma Rousseff  - Bà chủ của nền kinh tế đứng hàng thứ 6 trên thế giới đang trông ngóng...
 Anh giới thiệu cả nhà với nữ chủ Ba Tây...
 Xem tới đây chắc mọi người phải khen bà Tổng Ba Tây đã rất sáng suốt để cụ Bí VN leo cây vào giờ chót...
 Vì chẳng tài nào cụ Bí có thể tâng bóng như cha con Ôbama tại Siêu cường Bóng đá...
 8/4/2012 cụ Bí đến Cuba thì ngày 9/4/2012 bà Tổng Ba Tây đang chễm chệ ngồi trong Nhà trắng, gặp lại anh Ô...
 
Tay bắt mặt mừng - môn đăng hộ đối...
Theo VOA: Đây là cuộc gặp của lãnh đạo hai nước có nền kinh tế số 1 và số 6 của thế giới. Brazil cũng là một trong những nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất thế giới, có thành phần trung lưu ngày càng đông, và có vai trò quốc tế ngày càng mở rộng.
Chuyến đi chính thức nước Mỹ lần đầu tiên chắc chắn sẽ làm tăng uy tín của bà Rousseff trên sân khấu quốc tế.
Các nhà phân tích dự báo hai nhà lãnh đạo sẽ bàn về hợp tác kinh tế, phát triển thương mại, dù hai nước chưa đạt được hiệp định tự do thương mại vì theo một số nhà phân tích, Hoa Kỳ cho rằng Brazil có chính sách bảo hộ.
Năm ngoái, sau chuyến đi Brazil của Tổng thống Obama, hai nước ký được nhiều hợp đồng thương mại, tạo điều kiện để hai bên có thể hợp tác thêm nữa trong các vấn đề quốc tế.
Brazil đang muốn Mỹ ủng hộ để có chân trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Mỹ đã ủng hộ Ấn Độ, một thành viên khác trong nhóm BRICS với Brazil, nhưng chưa làm như thế với Brazil.
Về phía Mỹ, có thể Tổng thống Obama sẽ yêu cầu bà Rousseff ủng hộ các biện pháp mạnh hơn với Iran và Syria.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips