Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Luật Hồi giáo lại giết người quá đáng

Một phụ nữ Pakistan sống sót sau một cuộc tấn công của những người thân trong gia đình nói với Reuters hôm thứ Sáu mùng 6 tháng Sáu rằng cô lo sợ cho cuộc sống của mình và kêu gọi chính quyền Pakistan bảo vệ.
Saba Maqsood, 19 tuổi (ảnh trước và sau khi bị bắn), đã sống sót sau khi bị cha, chú, anh trai và dì cô bắn nhiều phát súng và sau đó bị ném vào một con kênh hôm thứ Ba mùng 3 tháng Sáu.
Vụ này xảy ra chỉ một tuần sau cái chết bi thảm của cô Farzana Parveen (*) người cũng đã bị cha, anh em trai, và người được gia đình hứa gả đánh đập và ném đá cho tới chết hôm 27 tháng 5 ngay trước tiền đình toà án tối cao Pakistan tại Lahore. Nơi cô Maqsood bị bắn cũng chỉ cách chỗ cô Farzana bị giết chỉ có 70km!
Cũng giống như cô Farzana, Maqsood đã làm gia đình tức giận khi kết hôn với người đàn ông mà mình yêu thương cách đó vài ngày ở thành phố Gujranwala trong bang Punjab. Trong xã hội Hồi Giáo Pakistan, hành động này được xem là thách thức những thành phần bảo thủ của Pakistan, nơi phụ nữ được dự kiến phải đồng ý với những cuộc hôn nhân được dàn xếp trước.
Những phát súng do cha và chú cô bắn đã làm nát bên má trái cô và làm cánh tay phải của cô bị thương nặng. Sau đó, cha, chú, anh trai và dì cô đã ném cô xuống con kênh của thành phố Hafizabad trước khi bỏ đi.
Sau ít phút bị ngâm trong nước Maqsood tỉnh lại và cố bơi vào bờ. Hai người qua đường đã giúp đưa cô đến nhà thương.
Saba Maqsood kể lại tại nhà thương với các ký giả như sau:
“Sau khi đưa tôi đến đó, họ bắn tôi. Phát súng đầu tiên trúng vào má tôi. Phát tiếp theo trúng tay. Họ nghĩ rằng tôi đã chết, nhưng tôi đã không chết. Tôi bị ngất đi, nhưng còn sống. Họ bỏ tôi vào bao bố, cột miệng bao lại, và ném tôi ở trong bao bố xuống con kênh. Họ nghĩ rằng tôi đã chết, nhưng tôi chưa chết”.
Vụ giết người vì danh dự gia đình trước đó đã thu hút sự lên án mạnh mẽ của quốc tế. Ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng lên án vụ này vì nó quá dã man, lại xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật và giữa chốn thị tứ đông người. Chính vì thế, nhà cầm quyền Pakistan đã điều động cảnh sát đến nhà thương bảo vệ mạng sống cho cô Maqsood.
Luật Umdat al- Salik của Hồi Giáo chương 1, triệt 1 và triệt 2, quy định “người cha hay người mẹ có quyền giết chết con cái hay cháu chắt mình vì danh dự gia đình”. Ủy ban Nhân quyền của Pakistan, cho biết là trong năm 2013 đã có 869 phụ nữ bị giết vì danh dự gia đình. Thông thường, những người phụ nữ phạm tội ngoại tình, hay có thai trước hôn nhân, hay không theo những hôn ước đã được dàn xếp bị xem là làm mất mặt gia đình và bị buộc uống thuốc độc chết.
(*) Ngày 27/5, bên ngoài tòa án thành phố Lahore của Pakistan, một người phụ nữ mang thai bị chính gia đình ném đá đến chết chỉ vì cưới người đàn ông mà chị yêu. Vụ ném đá xảy ra ở nơi công cộng, trước đám đông vào ban ngày, ngay trên trục đường chính thành phố.
Sĩ quan cảnh sát Naseem Butt xác nhận người phụ nữ bị giết tên Farzana Parveen, 25 tuổi, đã kết hôn với anh Mohammad Iqbal, 45 tuổi.
Chị Farzana Parveen bị giết khi đang trên đường đến tòa để phản đối một cáo buộc bắt cóc mà gia đình chị đã đệ đơn nhằm chống lại chồng chị. Cảnh sát điều tra Rana Mujahid cho hay, ngay sau vụ ném đá, cha của Farzana Parveen đã bị bắt vì tội giết người. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để bắt giữ những người còn lại.
Luật sư Mustafa Kharal cho biết, chị Farzana Parveen đã mang thai 3 tháng. Khi 2 vợ chồng chị đến tòa án, gần 20 thành viên gia đình Parveen trực chờ sẵn ở cổng và cố cướp chị khỏi vòng tay người chồng.
Khi chị Farzana chống cự, người cha, người anh em và những người thân khác bắt đầu đánh đập chị, cuối cùng ném đá vào chị từ một công trường xây dựng gần đó, anh Iqbal, chồng của nạn nhân nói.
Theo viên sĩ quan cảnh sát Butt, đáng ngạc nhiên, người cha gọi việc giết chết con gái mình là một “vinh dự”.
Người cha nói: “Tôi giết chết con gái tôi vì nó đã xúc phạm tất cả thành viên gia đình bằng cách kết hôn với một người đàn ông bị phản đối, và tôi không hề hối tiếc khi làm việc này”.
Trong xã hội Pakistan còn bảo thủ, hôn nhân sắp đặt là điều không lạ. Hàng trăm người phụ nữ đã bị giết chết mỗi năm bởi chính người chồng hoặc thân nhân của mình như một sự trừng phạt cho tội ngoại tình hoặc hành vi tình dục bất hợp pháp./ANTV
Bài cũ:
-Tai họa cho trẻ em xứ sở Hồi giáo

1 nhận xét:

  1. PUNJAB, Pakistan – Một cặp tân hôn tại vùng Đông Bắc Pakistan đã bị sát hại một cách man rợ bởi gia đình cô dâu, trong vụ giết người vì danh dự mới nhất tại quốc gia này, theo lời cảnh sát Pakistan cho biết hôm Thứ Bảy. Cặp tân hôn, được xác định là Sajjad Ahmed, 26 tuổi, và Muawia Bibi, 18 tuổi, đã kết hôn tại một tòa án Pakistan vào ngày 18 tháng 6, bất chấp sự phản đối của gia đình cô Bibi.

    Đến Thứ Năm vừa qua, cha và các người chú của cô dâu đã lừa được cặp đôi này quay về nhà tại làng Satrah, tỉnh Punjab. Tại đây, đôi vợ chồng bị trói lại và bị giết bằng cách chặt đầu. Dù không có ai chứng kiến sự việc, nhưng thành viên gia đình cô Bibi đã tự đến đầu thú với cảnh sát, và hiện đã bị bắt giam.

    Các vụ giết người vì danh dự như trên thường bắt nguồn từ các truyền thống của các bộ lạc tại Pakistan, và thường xảy ra tại những vùng xa xôi hẻo lánh. Các nhà vận động nhân quyền nói rằng, những người biết chuyện, bao gồm cả cảnh sát, thường không can thiệp vào các sự việc như thế này, vì cho rằng các vụ giết người này là chuyện gia đình.

    Theo Liêp Hiệp Quốc, khoảng 5,000 phụ nữ bị người thân sát hại mỗi năm trong các vụ giết người vì danh dự. Tuy nhiên, các nhóm bảo vệ phụ nữ cho rằng con số này vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với con số thực tế. Riêng tại Pakistan, có 869 phụ nữ đã là nạn nhân trong các vụ giết vì danh dự trong năm ngoái.

    Vào đầu tháng 6, cô Saba Masqood, 18 tuổi, đã bị bỏ mặc cho chết trong một con kênh cạn nước tại Pakistan, với các vết thương do đạn bắn. Cô nói rằng cha và anh cô đã bắn cô vì không đồng ý việc cô kết hôn với 1 người hàng xóm. Cô Saba sống sót, nhưng rất nhiều người khác đã không được may mắn như vậy.

    Vào tháng trước, một phụ nữ có thai tại Pakistan, cô Farzana Parveen, 25 tuổi, đã bị ném đá tới chết bởi 20 người, trong số này có nhiều người là người thân trong gia đình cô. Và người chồng của cô, Mohammad Iqbal, nói rằng anh ta đã phải giết người vợ đầu tiên vào 6 năm trước để có thể cưới cô Parveen.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips