Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Kinh khủng khiếp: Quỷ dữ Putin đã bị giết ở Paris


Musée Grévin in Paris hiện trường đại án
Nhân chuyến đi của tổng thống Nga Vladimir Putin đến Pháp dự kỷ niệm sự kiện D-Day. Một nhà hoạt động nữ quyền thuộc tổ chức Femen của Nga, đã trình diễn màn tấn công và đóng cọc vào tượng sáp của ông Putin, tương tự với ý xem vị tổng thống này như một ma cà rồng hút máu.
D-Day là ngày quân Đồng minh đã đổ bộ lên bãi biển Normandy của Pháp chính thức mở mặt trận thứ hai nhằm tiêu diệt chủ nghĩa Đức Quốc xã.
Các nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nữ hoàng Anh Elizabeth II… đã đổ về Normandy, Pháp để để kỷ niệm 70 năm sự kiện D-Day (6/6/1944-6/6/2014).
Tờ Huffington Post đã châm biếm là trong khi ông Putin bị hành hung, các lãnh tụ thế giới đứng gần đó trong Nhà trưng bày mô hình sáp Grévin, Pháp, ai cũng ngó lơ. Chung quanh tượng sáp ông Putin, còn có ông Barack Obama, ông Francois Hoollande và bà Angela Merkel.
Tờ báo này còn chua thêm “cũng may, mới là tượng sáp thôi”. Bản tin không cho biết là nhà hoạt động nữ quyền này đã tấn công vào bản quyền tượng sáp của Nhà trưng bày hay mang một phiên bản tương tự đến để trình diễn. Hy vọng đó có thể là một phiên bản, vì tấn công hiện vật của Nhà trưng bày sẽ bị tù và phạt nặng. Bản tin chỉ đề cập đến chuyện nhà hoạt động này sau đó bị bắt vì gây rối loạn.
Hình ảnh cho thấy nhà hoạt động nữ quyền này để ngực trần, trên đó ghi chữ “Hãy giết Putin” bằng tiếng Anh viết ngược. Ngoài ra cô còn hô lên “đả đảo tên độc tài”. Đây không phải là lần đầu tiên V.Putin bị tấn công bởi các nhóm nữ quyền, nhưng đặc biệt ông ta được ân sủng là luôn bị “nạn” với các phụ nữ đẹp để ngực trần.
Tuấn Khanh/Facebook

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips