Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

Thư viện tình người

 Cứ mỗi thứ tư và thứ bảy hàng tuần, người dân tại Portland, bang Oregon (Mỹ) thường bắt gặp hình ảnh của cô Laura Moulton hăng hái đạp chiếc xe chở đầy sách qua khắp các công viên thành phố. Đến mỗi nơi, cô mở “thư viện di động” của mình và bắt đầu công việc cho mượn sách hoặc nhận sách được trả lại.
Đầu tháng 6 vừa qua, cô Moulton bắt tay vào dự án “Tủ sách đường phố” của mình với mục tiêu mang cơ hội đọc sách miễn phí đến với cộng đồng người nghèo, sống lang thang tại Portland. “Có ít nhất một người nào đó chờ đón tôi vào mỗi buổi sáng thứ tư để được mượn sách”, cô hớn hở tâm sự. Cô tin rằng sách có sức mạnh mang đến cho con người cách để thoát khỏi hoàn cảnh thực tế hoặc ít ra cũng giúp họ không để thời gian trôi qua một cách buồn chán. Hai nơi mà “thư viện” trên chiếc xe đạp của cô luôn ghé qua 2 lần trong tuần là Vòi phun nước Skidmore và Công viên Blocks, nơi có đông người vô gia cư thích đọc sách.
Mỗi quyển sách đều đính nhãn và thẻ mượn bên trong bìa sách. Những đọc giả quen thuộc của “Tủ sách đường phố” được nhận thẻ thư viện, giúp họ có thể mượn nhiều sách mang về trong một lần mượn. Moulton cho biết cô rất vui mỗi lần phát ra một thẻ thư viện và nói với họ “hy vọng có thể gặp lại bạn đến mượn sách”. “Đây là điều có năng lực tuyệt vời vì nhiều người trong số họ vốn không thể có thẻ thư viện tại thư viện địa phương do không có địa chỉ nhà”, Moulton nói. Với thư viện của Moulton, sách mượn mang về không qui định ngày đáo hạn, chỉ cần mang trả sau khi đọc xong. Cô chủ thư viện nhận thấy khác với một số suy đoán tiêu cực về hành vi ứng xử của người vô gia cư, các độc giả đến với tủ sách của cô đều thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao, hầu hết đều trả lại sách sau khi đọc xong.
Là một tiểu thuyết gia và là mẹ của 2 người con, Moulton rất thích đọc sách và tìm hiểu cuộc sống của những người lang thang. Những cuộc nói chuyện với những người sống trên hè phố đã làm cô thay đổi góc nhìn về người không nhà. Cô nhận ra sở thích đọc sách của họ và khẳng định rằng độc giả của sách vốn không phân biệt về thành phần xã hội hoặc lối sống. Từ đó, cô nảy ra ý tưởng về “thư viện di động” của mình. Ban đầu, mỗi buổi cô chở theo khoảng 40-50 quyển sách nhiều thể loại, từ sách tâm lý, văn học đến khoa học. Đến nay, nhiều người xung quanh hưởng ứng quyên góp vào “thư viện di động” này ngày càng nhiều sách bìa mềm.
Hoạt động của dự án này lọt vào “tầm ngắm” của Hội đồng văn hóa và nghệ thuật địa phương Portland. Cơ quan này đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhân rộng phong trào đọc sách trong cộng đồng của Moulton. Hiện tại, Moulton đang xem xét các vị trí thuận lợi để thư viện của cô có thể hoạt động trong suốt các tháng mùa đông sắp đến.
THUẬN HẢI (Theo CS Monitor)


Chủ nhật nào Nguyễn Thị ThảoNguyễn Thu Hiền - sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM - cũng dậy sớm hơn thường lệ để có mặt ở công viên Lê Văn Tám (Q.1, TP.HCM) đúng 6g. Sau đó, cả hai khệ nệ bày ra hơn 400 cuốn sách...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips