Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Quốc huy ở nhà vệ sinh, có sao đâu?

 Quốc huy ở… nhà vệ sinh? (Trương Duy Nhất). Coi cái này, tự nhiên Ba Sàm sực nhớ một hiện tượng. Đó là trên biển hiệu các doanh nghiệp, cứ thấy có dòng Ủy ban Nhân dân TP “X”, rồi mới tới tên doanh nghiệp. Vậy tại sao ta không có “Ủy ban Nhân dân TP ‘X’ – Nhà vệ sinh công cộng”?

Từ mẫu tin và lời bình trên, lần vào trang của “nhà phê bình băng rôn khẩu hiệu nay tới quốc huy” Trương Duy Nhất, thấy chủ blog hẹn:
Bức ảnh lạ: một nhà vệ sinh công cộng, nhưng lại treo một biểu tượng hình tròn ngôi sao- dường như là… quốc huy?
Ảnh đăng trên báo điện tử Người đưa tin (cơ quan trung ương hội luật gia Việt Nam) ngày 16/4/2012.
Đưa tin trước về bức ảnh lạ này. Ngày mai, thứ bảy 21/4/2012 đúng 0 giờ, mời đón đọc bài mới “nhà vệ sinh & nhà văn hóa”.
Chưa biết 0 giờ ngày mai lão í dziết gì, chờ vậy, nhưng có vài điểm cần nói trước:
1/ Ảnh dẫn trên blog lão Trương và trên Người đưa tin là ảnh một nhà vệ sinh công cộng do Xí nghiệp phục vụ công cộng thuộc Cty Dịch vụ công ích TNXP (Tp.HCM) quản lý.
2/ Nhà vệ sinh công cộng này nằm trên đường Quang Trung, Gò Vấp, Tp.HCM. (nguồn đây)

3/ Logo này là của Lực lượng TNXP, được Cty DVCI sử dụng nhiều trong các hoạt động của công ty. Hình nền của logo không phải là quốc huy.

Quốc huy là cái này này...
 Cái Quốc huy này cũng lắm chiện xem ở đây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips