Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

Gây tai nạn sao không bỏ chạy?

I/XỨ NGƯỜI
WESTMINSTER, California - Vào sau khuya, rạng ngày 22-4-2012, ông Lang Nguyễn, 62 tuổi, đã bị xe đụng chết, khi ông băng qua đường ở ngã tư Brookhurst Street và Hazard Avenue, tại thành phố Westminster. Cảnh sát được gọi tới giao lộ xảy ra tai nạn, và tìm thấy ông Lang đã nằm im bất động, không tỏ phản ứng gì nữa, với những vết thương rất nặng. Sở Cứu Hỏa Orange County cũng đã đáp ứng tin báo, và cố gắng cứu chữa nạn nhân, nhưng ông đã thiệt mạng vì bị thương quá nặng. Người lái chiếc xe hơi tông vào ông vẫn ở tại nơi xảy ra vụ đụng xe, và hợp tác với các nhà điều tra. Cảnh sát vẫn đang cố gắng xác định xem có phải ông Lang đi trên lối dành cho người đi bộ băng qua đường hay không. Dường như rượu không phải là một yếu tố trong tai nạn chết người này. Quí vị nào có tin tức liên quan, xin gọi điện thoại cho Phòng Giao Thông của Sở Cảnh Sát Westminster, qua số 714-898-3315.

II/XỨ TA
1/ Vây bắt một tài xế cán chết người rồi bỏ chạy
(TNO) Ngày 9.3, nhiều người dân đã vây bắt Trần Công Sơn (33 tuổi, quê An Giang), tài xế xe khách biển số 53S -0052 vì cho rằng Sơn cố ý cán chết người rồi bỏ chạy.
Khoảng 15 giờ cùng ngày, khi đến H.Bù Đăng (Bình Phước), Sơn phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (33 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TPHCM) đi trên một chiếc xe khách do chị làm chủ nên đã vượt lên và ép vào lề làm bể kính chiếu hậu của xe chị và liên tục có hành vi ép các xe khác của chị Hạnh đang chạy cùng tuyến.
Thấy vậy, khi đến H.Phú Giáo, chị Hạnh xuống xe định vào báo công an huyện thì bị xe Sơn chạy tới cán chết tại chỗ.
Gây tai nạn xong, Sơn tiếp tục bỏ chạy. Hành vi của Sơn đã khiến nhiều người dân bức xúc nên họ vây bắt và giao Sơn cho công an.
Theo một số tài xế xe khách chạy chung tuyến với xe của Sơn, giữa Sơn và chị Hạnh đã xảy ra mâu thuẫn trong làm ăn, kinh doanh.
Thanh Niên

2/ Sau khi gây tai nạn chết người, tài xế xe buýt nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Người dân chung quanh bất bình đã truy đuổi một đoạn khá xa gây náo loạn trên đường phố. 
Theo bà con thuật lại, lúc 20g ngày 5/1 tại giao lộ Âu Cơ – Trường Chinh (P.14, Q. Tân Bình, TP.HCM) xe máy 75X1 0859 lưu thông trên đường Trường Chinh hướng về Bảy Hiền đã va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều.
Cú va chạm mạnh đó đã làm người thanh niên trên xe té ngã cũng vừa lúc xe buýt  53N – 4586 tuyến BX Chợ Lớn – BX An Sương trờ tới cán chết.
Tài xế xe buýt vụt bỏ chạy sau khi xảy ra sự cố đã khiến người dân bất bình đuổi theo đến giao lộ Nguyễn Hồng Đào thì bắt được và giao công an phường xử lý.
Do nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân nên chưa rõ nhân thân.
Giao thông trên đường Trường Chinh bị nghẽn nghiêm trọng do tai nạn này. Lực lượngCSGT và dân phòng phải rất vất vả mới điều tiết được giao thông.

3/ Sáng 16/5, CA huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi cho biết đã bắt được lái xe ôtô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn, đó là Trần Ngọc Duy Liêm (33 tuổi), ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 13h05 ngày 15/5, tại Tỉnh lộ 623, đoạn đi qua địa bàn xã Tịnh Ấn Tây, huyện Sơn Tịnh. Anh Lê Phú Bình (26 tuổi), ở xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi đang điều khiển xe máy chạy đến đoạn trên, thì bị một chiếc xe ô tô tải chạy cùng chiều tông chết tại chỗ.
Ngay sau khi gây tai nạn, Liêm đã điều khiển xe mang BKS 76C 00245, bỏ chạy. Nhận được tin báo, CA huyện Sơn Tịnh đã có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, rồi tổ chức truy đuổi, tìm kiếm chiếc xe gây tai nạn.
Khoảng 1 giờ sau, lực lượng công an phát hiện tài xế Liêm đang dừng phương tiện và tháo bánh xe, nhằm xóa dấu vết.

4/ Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết: Vào lúc 1h10' ngày 13/4, người dân phát hiện một người chết trên QL1A (thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn). Ngay sau đó, tử thi được xác định là anh Nguyễn Thành Luân (23 tuổi, ngụ tại thôn An Dưỡng 1, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) chết do bị xe ôtô cán qua người.
Theo dấu vết tại hiện trường, anh Luân điều khiển môtô mang BKS 77C1-040.15 lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc thì bị xe ôtô chạy ngược chiều gây tai nạn. Sau khi cán chết anh Luân, xe ôtô tẩu thoát khỏi hiện trường.
Qua Báo CAND, đề nghị tài xế xe tải trên sớm ra cơ quan Công an trình báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật

5/ Biết dưới gầm xe mình có một người bị nạn và nghe cả tiếng kêu cứu thất thanh nhưng Tuấn vẫn cán qua cán lại 3 lần làm chết thảm một cô gái trẻ rồi bỏ chạy.

Theo cáo trạng của VKS, khoảng 22h ngày 14/5/2009, Đặng Hữu Anh Tuấn (25 tuổi, ngụ Bình Thuận) điều khiển xe container lưu thông trên đường Lũy Bán Bích (Q. Tân Phú). Khi đến trước nhà số 595 thì va quẹt làm cho em Nguyễn Thị Hội (17 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) ngã vào trục bánh sau xe container. Lúc đó, Hội còn tỉnh táo để kêu cứu.
Thấy Hội gọi: “Chú ơi, cứu con với!”, anh Lê Phước Tươi là người đi đường đã yêu cầu tài xế dừng xe lại. Do phần đùi em Hội bị bánh xe đè lên nên không kéo cô gái ra được, anh Tươi chạy lên phía trước, dùng xe máy của mình chặn đầu xe container và yêu cầu Tuấn lùi lại để cứu nạn nhân.
Thế nhưng, Tuấn và phụ xe chẳng những không chịu lùi hay xuống xem tình hình mà còn chạy thêm 2m về phía trước. Khi xe container đâm ngã xe máy của anh Tươi, Tuấn mới chịu dừng lại.
Lúc này, nhìn gương chiếu hậu, Tuấn lùi xe container 3m và cán lên người em Hội lần 2. Nhiều người đi đường kêu la, Tuấn thản nhiên đạp số, đánh tay lái sang trái lách chiếc xe máy anh Tươi rồi chạy về phía trước. Bánh xe container cán lên người em Hội lần thứ 3.
Mặc dù bị người đi đường rượt đuổi, Tuấn vẫn ngoan cố phóng nhanh khỏi hiện trường. Anh Tươi đuổi theo khoảng 400m thì đẩy xe máy của mình vào ngáng đường chiếc xe container “điên”. Sau khi kéo lê chiếc xe máy cả đoạn đường dài thì xe container này mới chịu dừng lại. Công an phường Phú Thạnh có mặt lập biên bản và bắt giữ Tuấn.
Về phần Nguyễn Thị Hội, dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên em đã tử vong tại bệnh viện.
Ngày 24/3, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Tuấn tỏ ra hối hận, những giọt nước mắt muộn màng lăn dài. Tài xế xe container “điên” cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, đại diện bị hại đã xin giảm hình phạt cho bị cáo nên HĐXX đã tuyên phạt Đặng Hữu Anh Tuấn mức án 8 năm tù về tội “Giết người”, đồng thời buộc bị cáo Tuấn bồi thường cho gia đình bị hại 75 triệu tiền tổn thất tinh thần và chi phí ma chay.

3 nhận xét:

  1. (VnMedia)- Chưa bao giờ người đi đường lại sống trong nhiều bất ổn như trong thời gian này. Nếu không phải chịu trận tắc đường, chẳng may bị tai nạn giao thông, nạn nhân sẽ phải đối mặt với tình huống “đâm người là bỏ trốn”

    Hiệu phó tông chết người rồi bỏ trốn
    18h15 ngày 17/2, ông Nguyễn Văn Hùng - Hiệu phó Trường THPT huyện Bình Sơn lái xe ôtô Camry mang BKS 73L-9822 chạy từ hướng thị trấn Châu Ổ ra đến ngoài ga Bình Trị khoảng 200m thì đâm từ phía sau vào xe máy do ông Trần Đức Vân, 64 tuổi, trú tại thôn Nam Bình, xã Bình Nguyên.

    Cú va chạm làm ông Vân văng xuống cống cách chỗ xảy ra tai nạn 5m, xe máy bị xe ôtô kéo lê gần 30m trên đường. Ông Vân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Núi Thành để cấp cứu nhưng thương tích quá nặng đã dẫn đến tử vong.
    Sau khi gây tai nạn, ông Hùng thay vì đưa nạn nhân đi cấp cứu lại tiếp tục điều khiển xe ôtô chạy trốn, đưa xe của mình về gara ở Bình Thạnh để sửa chữa.

    Khoảng 1h 22 ngày 13/3 tại ngã năm Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, một chiếc ô tô màu đen lưu thông với tốc độ rất nhanh đã đâm vào một người đàn ông đi xe máy. Nạn nhân bị húc tung lên cao chừng hơn 1m và đập xuống mặt đường, cuốn vào gầm ô tô. Chiếc ô tô lao nhanh khỏi hiện trường, bỏ lại nạn nhân quằn quại trên vũng máu.

    Qua camera có thể nhận thấy, chiếc xe máy do một nam thanh niên điều khiển đang lưu thông theo hướng Hàng Bông – Cửa Nam. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng hết sức nguy kịch.

    Hai ngày trước đó, cũng đã xảy ra một vụ lái xe đâm chết người rồi bỏ trốn. Tại hiện trường, cụ ông nằm chết với vết dập vỡ ở đầu, có mảnh nhựa của đèn xi nhan ôtô.

    Trả lờiXóa
  2. Khoảng 6 giờ sáng 11/3/2012, một số người dân lưu thông trên QL1A đoạn đi qua địa phận xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu - Nghệ An) đã phát hiện một cụ ông nằm bất động bên vệ đường, xung quanh máu chảy đầm đìa. Lúc mọi người lại xem thì nạn nhân đã chết từ lúc nào.

    Sự việc nhanh chóng được báo lên Công an huyện Diễn Châu, cơ quan này phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.

    Thông tin ban đầu cho biết, vùng sau gáy nạn nhân bị dập vỡ, hiện trường có mảnh nhựa của đèn xi nhan ôtô. Khu vực nạn nhân nằm cho thấy, trước khi chết nạn nhân đã cố trườn lên bờ. Thời gian nạn nhân tử vong khoảng 4h - 4h giờ 30 phút sáng cùng ngày.

    Tài xế đâm chết người rồi bỏ trốn: Chuyện thường ngày!

    Ngày 16/42012, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết: Vào lúc 1h10' ngày 13/4, người dân phát hiện một người chết trên QL1A (thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn). Ngay sau đó, tử thi được xác định là anh Nguyễn Thành Luân (23 tuổi, ngụ tại thôn An Dưỡng 1, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) chết do bị xe ôtô cán qua người.

    Theo dấu vết tại hiện trường, anh Luân điều khiển môtô mang BKS 77C1-040.15 lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc thì bị xe ôtô chạy ngược chiều gây tai nạn. Sau khi cán chết anh Luân, xe ôtô tẩu thoát khỏi hiện trường.

    Vào khoảng 9h40 ngày 11/3/2012, trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ tai nạn đâm chết người và bỏ trốn. Lần này, hung thủ là một chiếc xe ben.

    Chiếc xe tải ben chưa xác định được danh tính tài xế và biển số, đã va quẹt với xe gắn máy 38N5-9828 do một người đàn ông chở sau xe một cháu nhỏ 10 tuổi, điều khiển. Khi xe máy bị húc ngã xuống đường, ô tô tải ben đã cán lên người đàn ông điều khiển xe máy rồi bỏ chạy.

    Nạn nhân ngay sau đó được xác định là ông Phạm Ngọc Kỷ (SN 1957, trú TP Hà Tĩnh) được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc, do chấn thương nặng đã tử vong; người cháu ngồi sau bị đánh đánh văng khỏi xe máy nên may mắn thoát nạn.

    Trả lờiXóa
  3. Khó xử hình sự lái xe đâm người bỏ trốn

    Xét về mặt đạo đức, việc lái xe đâm chết người hoặc đâm trọng thương người khác mà bỏ trốn là hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng cần lên án, nhưng trong một số trường hợp lại khó xử lý hình sự những lái xe này.

    Theo luật sư Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng Luật sư Vì dân, Đoàn Luật sư Hà Nội, trong các trường hợp lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy, cần xem lại lỗi thuộc về bị hại, người điều khiển phương tiện hay là lỗi của người gây ra tai nạn. Nếu trước khi gây tai nạn, lái xe đã tuân thủ theo đúng luật giao thông và chỉ di chuyển khi được phép, vụ tai nạn xảy ra là do người đối diện phóng quá nhanh, đi ẩu... Như vậy trong trường hợp này người điều khiển ô tô đã gây tai nạn khi không có chủ ý. Và có thể miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì không có tội.
    Luật sư Triển cũng cho biết, về việc người lái xe bỏ trốn không ở lại hiện trường để cấp cứu nạn nhân, đúng là theo quy định của Luật Giao thông khi gây ra tai nạn các bên phải giữ nguyên hiện trường và phải có trách nhiệm đưa người bị nạn đi cấp cứu. Nhưng, Luật Giao thông đường bộ cũng quy định, trong trường hợp gây tai nạn dẫn đến chết người, luật cho phép trong vòng 24 tiếng đồng hồ sau khi gây tai nạn lái xe được phép bỏ trốn để giữ tính mạng trong trường hợp người nhà hay thân nhân của người bị tai nạn có phản ứng quá kích.

    "Người gây tai nạn có quyền được tạm lánh trong 24 tiếng, tránh bức xúc, tác động về mặt tâm lý của người bị hại có thể tác động xấu đến sức khỏe và tính mạng của người gây tai nạn. Nhưng, sau khoảng thời gian đó phải có trách nhiệm ra trình báo cơ quan chức năng", luật sư Triển nói.

    "Việc không đưa người bị tai nạn đi cấp cứu chỉ là một hành vi vi phạm hành chính và cần bị xử phạt về hành chính chứ truy cứu trách nhiệm hình sự thì không có căn cứ. Việc lái xe không để lại phương tiện tại hiện trường, bỏ trốn chỉ là một tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trong cấu thành tội vi phạm luật giao thông đường bộ chứ không phải là tình tiết để định khung", luật sư Triển nhấn mạnh.

    Trúc Dân

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips