Thứ Tư, 25 tháng 4, 2012

Vệ sĩ Ô-ba-ma "thổ đĩ cũng chơi lường"

Cali Today News - Một mật vụ trong toán mật vụ bảo vệ phái đoàn của tổng thống Obama tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ tại Cartagena, Colombia đã tạo ra xì căng đan và theo tờ New York Post, còn làm “xấu hổ“ đối với nước Mỹ khi dính vào vụ “đĩ điếm”, sau khi ở qua đêm với gái “ăn sương” và không trả tiền, dù chỉ có 47 Mỹ kim, khiến cho chuyện nổ ra trong báo giới của xứ này.
Một trong toán mật vụ 11 người bảo vệ an ninh cho tổng thống Obama trong hội nghị thượng đỉnh này đã bị báo chí phanh phui khi cô gái “ăn sương” của anh ta không chịu rời phòng ra về vào sáng hôm sau, vì cô chưa được trả tiền.
 
 
 
 
 
 
Cô gái làm tiền này là một trong số 11 cô gái làm tiền mà toán mật vụ bảo vệ phái đoàn tổng thống Obama thuê vào khách sạn Caribe để ở qua đêm. Nhân viên của tòa Bạch Ốc, ký giả và phái đoàn Hoa Kỳ sống ở khách sạn này trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh.
Một nhân viên của khách sạn kể cho hãng thông tấn AP biết là các nhân viên mật vụ đã đến khách sạn này một tuần trước và đã uống rượu nhiều lắm trong thời gian ở đây.
Theo truyền hình của Colombia thì chuyện làm điếm ở Colombia, trong các khu vực do cảnh sát kiểm soát, là hợp pháp và giá cả qua đêm là 47 Mỹ kim.
Chuyện đổ bể khi một nhân viên của khách sạn thấy một ID (tờ căn cước) của một cô điếm còn trên bàn tiếp nhận khách vào lúc 7 giờ sáng, và như vậy đã vi phạm chính sách ở qua đêm dành cho khách của khách sạn.
Người quản lý khách sạn đi lên phòng này, nơi cô gái điếm trãi qua đêm, và thấy hai bên còn đang tranh luận.
Cô nàng thì bảo anh ta nợ tiền, anh ta thì bảo rằng anh không phải trả tiền.
Thật ra, anh ta chỉ cần trả tiền là xong chuyện, nhưng chuyện đã trễ, khi khách sạn đã báo cảnh sát, cảnh sát đến làm biên bản, và gửi qua toà đại sứ Mỹ.
Nhân viên mật vụ này đã bị đưa về Mỹ sau vụ xì căng đan này,
Chuyện điều tra hiện đang được mở rộng.
Một chuyên viên về mật vụ cho biết rằng chuyện xì căng đan nói trên không vi phạm luật pháp Colombia, nhưng hầu hết nhân viên trong toán mật vụ nói trên đã lập gia đình, và có thể gặp khó khăn.
Toàn bộ vụ việc hiện đang giao cho Văn Phòng Trách Nhiệm Nghiệp Vụ giải quyết. Không một mật vụ nào dính vào vụ xì căng đan này được giao nhiệm vụ trực tiếp là bảo vệ tổng thống, và những ai dính vào chuyện “ăn sương” này đều bị sa thải và bị thay thế.
Chuyện xì căng đan này khiến cho nước Mỹ bị chế diễu và các nhà ngoại giao nói về chuyện này nhiều hơn là bàn về các vấn đề mà tổng thống Obama nói đến các mục tiêu trong vùng…
Đây là va xì căng đan đầu tiên loại này trong lịch sử Hoa Kỳ.
Trần Thị Sông Dinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips