Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Bên trong Bắc Hàn

Hôm chủ nhật 15/4, Bắc Hàn đã rầm rộ tổ chức Sinh nhật 100 của Kim Nhật Thành - lãnh tụ siêu vĩ đại của nhân dân Triều Tiên. Ba đời nhà Kim từ 1948 - nay, 64 năm dẫn dắt con dân đi dần về thời mông muội.
Vương triều cộng sản phong kiến này đã tiêu tốn hàng ty tỷ đô la cho vũ khí hạt nhân, xây tượng đài, lễ hội hoành tráng... nhằm khoe khoang - dọa nạt trong khi hàng chục triệu người dân đã - đang chết đói...
Tân vương Ủn
Quá cố vương Ỉn - thụy là Cóc - Kim Cóc
Tiên vương Kim Nhật Thành

Trước đó, một đoàn nhà báo quốc tế được phép vào Lãnh địa để đưa tin... Đàng sau vẻ phô trương là sự thật, một sự thật từ lâu thế giới đã biết.

Đoàn nhà báo nước ngoài lần đầu được mời vào Bắc Triều Tiên tham quan. Phóng viên Damian Grammaticas của BBC gửi về phóng sự sau:
Những khu phố thênh thang và hoang vắng. Không thấy cửa hàng cửa hiệu hay bất cứ biển quảng cáo nào cả.
Người dân Bắc Hàn đang chuẩn bị cho đợt kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Kim Il-sung. Đến các bức tường cũng được rửa ráy cẩn thận.
Khung cảnh như từ một quá khứ nào xa xưa lắm. Đoàn nhà báo nước ngoài được chở trên con đường dài dặc, qua những cánh đồng trơ trụi với người nông dân làm đồng bằng tay không, để đến chiêm ngưỡng trang trại này.
100 hectare trồng cây ăn trái, hàng lối thẳng tắp.
Đây là trang trại kiểu mẫu mà chính phủ Bắc Triều Tiên muốn cho thế giới được mục kích.
Các trang trại viên trăm người như một đều hết lời ca ngợi lãnh tụ.
Thế nhưng các nhà báo đều có cảm tưởng đang chứng kiến một điều gì không thật. Thí dụ, ở nhà máy này công nhân không có vẻ bận bịu sản xuất lắm. Người nữ công nhân bê thùng đồ uống từ cuối dây chuyền đặt lại lên đầu dây, và chiếc thùng cứ chạy vòng vòng trước mắt khán giả.
Đoàn phóng viên nước ngoài còn được chở tới thăm một trại nuôi rùa mới được thành lập để lấy thịt, loại thực phẩm cao cấp được cho là vô cùng bổ dưỡng.
Cơ sở vật chất đồ sộ chắc chắn phải tốn kém, nên dĩ nhiên câu hỏi nảy sinh là đến bao giờ thì trại rùa này mới mang lại lợi nhuận.
Giám đốc trại rùa nói: "Để giải thích cho những người đầu óc tư bản như các ông bà thì khó lắm. Lãnh đạo của chúng tôi cho xây dựng trại này là để chăm lo cho phúc lợi của người dân, chứ không quan tâm đến lợi nhuận".
Có vẻ như lợi ích của người dân là chủ đề được nhắc đi nhắc lại cho những phóng viên tư bản ở Bắc Hàn hôm nay. Giữa nơi đồng không mông quạnh, người ta đang cho xây một trung tâm vui chơi giải trí.
Thế nhưng làm sao che dấu được cảnh hoang tàn của nông thôn ở ngay kế bên?
Trong khi người dân đang thiếu ăn, thì lãnh đạo Bắc Hàn dường như vẫn nuôi dưỡng giấc mơ vĩ đại không giống ai của mình.
Một học sinh đang thực hành trên cỗ máy chẳng giống ai
Người dân vẫn "khoái ăn sang" dành tiền cho lãnh tụ phóng tên lửa, nổ hạt nhân
Tay chân vẫn luôn là công cụ lao động hiện đại nhất
Tên lửa bị xịt hôm thứ sáu 13

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips