Thứ Hai, 14 tháng 12, 2015

Ung dung nói điều ta nghĩ

Tháng 9-2015, trên Amazon Books có giới thiệu quyển sách “Ước mơ của Thủy”, tác giả Lê Việt Kỳ Nhi. Sách chỉ hơn 100 trang nếu tính luôn cả ba phụ lục ngắn: “Hãy là con sư tử mang chính khí Việt Nam”, “Theo trào lưu thế giới”, “Quốc kỳ và Quốc dân”.
Đây là một cuốn sách mà như người Pháp đã có cách mô tả “rất Pháp”: “Ce qui se conçoit bien sénonce clairement” (“Cái gì đã được suy tư cẩn mật thì sẽ được diễn tả ra một cách trong sáng”).
Tác giả (ảnh trên) gọi sách mình viết là “Ước mơ của Thủy”:
“Tên tôi là Thủy… Tôi thật sự mơ được thấy một dân tộc Việt mạnh mẽ với hào khí ngút trời… Vì giáo dục là nền tảng xã hội, muốn đất nước hồi sinh không thể không chỉnh đốn lại nền giáo dục. Và cuối cùng là chương Nhân bản luận, là suy nghĩ to gan của tôi về một Việt Nam có thể tạo một bước tiến mới trong sự phát triển của nhân loại”.
Nguyễn Phương Uyên, cô gái 23 tuổi, là người viết lời giới thiệu cho “Ước mơ của Thủy”. Cô gái bé nhỏ mạnh mẽ này đang bị bắt giữ bất hợp pháp và chưa được tự do./-Bài gốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips