Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2014

Thành quả 55 năm cách mạng Cuba

Ngày hôm qua 3/1 nhờ ơn đảng - nhà nước, sau đúng 55 năm ngày cách mạng Cuba thành công, tiến lên CNXH dưới sự dẫn dắt của hai cụ già Phi-đen và Ra-ủn Cát-tờ-rô, người dân Cuba mới được tự do mua xe hơi mà không cần xin phép nhà nước.
Không kể một số ít người dân có thân nhân là Cu kiều, đại đa số người dân có mức thu nhập bình quân hàng tháng khoảng 20 USD, nên...

nhiều người chỉ biết đứng nhìn, đã thế bọn lái buôn nhà nước bán xe với giá cắt cổ... Phóng viên BBC tại Havana, Sarah Rainsford, nói một chiếc Peugeot 508 tại một phòng trưng bày ở thủ đô Cuba được treo giá đến 262.000 đôla, cao hơn 8 lần so với mức giá ở Anh quốc. Xe đã qua sử dụng cũng không rẻ hơn bao nhiêu. Phóng viên BBC nói một chiếc xe Peugeot đã qua 5 năm sử dụng được bán với giá 85.000 đôla.
 Chiếc này giá chỉ 5.000 đô nhưng được "hét" lên 30.000
Những chiếc xe trong tấm ảnh này chụp năm 1958, một năm trước ngày anh Phi râu tiến về giải phóng thủ đô...
Hơn nửa thế kỷ trôi qua chúng "vẫn chạy tốt"
 Biến người dân Cuba trở thành những người thợ sửa xe giỏi nhất thế giới.

"Muộn còn hơn không" nhiều người dân Cuba rất biết ơn cụ Chủ tịch Ra-ủn.
Xem thêm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips