Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Thái Lan "nóng cực độ"

Quân đội Thái có mặt trên các đường phố từ hôm qua 22/1
Vào lúc lệnh "tình trạng khẩn cấp" kéo dài 2 tháng bắt đầu có hiệu lực từ thứ tư 22/1, ông Kwanchai Praipana, một lãnh tụ của nhóm “Áo Đỏ” ủng hộ chính phủ Thái Lan, đã bị bắn tại nhà của ông ở Udon Thani  ở miền bắc Thái Lan (ảnh dưới)
Ông Kwanchai (ảnh dưới) là người đóng góp rất lớn trong cuộc nổi dậy của nhóm “Áo Đỏ” vào năm 2010. Cảnh sát cho hay những kẻ đi trên xe tải nhỏ đã bắn trúng chân và vai của ông và cho là ‘vụ này có động cơ chính trị giật dây’.

Vụ bắn ông xảy ra trùng với tình hình càng lúc càng ‘nóng’ lên trên đường phố Bangkok và các vùng phụ cận đến nỗi chính phủ phải ban hành thiết quân luật.
Cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ đánh bom vào người biểu tình
Có ít nhất 9 người chết và nhiều người khác bị thương kể từ khi phong trào nhóm “Áo Vàng” bùng lên phản đối từ năm 2013. Các quan sát viên lo ngại là nếu như các lãnh tụ phong trào “Áo Đỏ” như ông Kwanchai mà còn bị bắn thì có thể hai nhóm sẽ đối diện nhau trên đường phố một ngày gần đây.
Trước đây không lâu ông đã từng tuyên bố nếu quân đội Thái Lan đảo chính lật đổ Nữ ThủTướng Yingluck Shiwanatra thì ngay lập tức sẽ có ít nhất 20,000 người ‘Áo Đỏ’ kéo về Bangkok “khóa” thủ đô lại ngay!
(Đào Nguyên)
Các cuộc biểu tình diễn ra âm ỉ nhiều tháng nay đã gây kích động đến thị trường tài chính và làm suy yếu đồng tiền của đất nước này.
Ngày 17/1 một quả bom nổ chỉ cách lãnh tụ biểu tình Suthep 200m, hơn 30 người bị thương
Yingluck trông phờ phạc nhưng vẫn kiên quyết không từ chức
Người biểu tình vả vào mặt bà Thủ tướng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips