Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Tổng thống Mông Cổ "vả" vào mặt Kim Ủn

“Không một chế độ độc tài nào có thể kéo dài mãi mãi. Nguyện vọng của người dân được sống trong tự do sẽ là động lực vĩnh cửu”
Đó là lời tổng thống Mông Cổ, ông Elbegdorj tại buổi nói chuyện với sinh viên trường Đại học Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Ngày 21/11 sắp đến ông Elbegdorj sẽ đến Việt Nam, liệu ông sẽ có những phát biểu tương tự?

nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến Bắc Hàn dưới triều đại Kim Ủn nhưng trong suốt 4 ngày ghé thăm (từ 28/10/2011) Tổng thống Mông Cổ đã không được Ủn đại vương tiếp kiến (?)
Đại diện cao cấp nhất đón tiếp Tổng thống Mông Cổ là ông Kim Yong-nam - Chủ tịch đoàn chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Bắc Hàn (một chức vụ không có thực quyền tương tự như Chủ tịch nước; chủ tịch Mặt trận ở VN)
Chưa ai biết vị Nguyên soái (chưa làm lính một ngày), ông trời con Bắc Hàn tại sao không tiếp "Vua láng giềng" theo đúng nghi lễ ngoại giao (bằng vai phải lứa) Phải chăng Ủn nhút nhát như báo chí Nam Hàn đàm tiếu.
Ủn tiếp Phó thủ tướng Trung cộng Lý Nguyên Triều
 Bạn Ủn, gần hai năm nay từ ngày nối ngôi, quanh đi quẩn lại chỉ là anh bố nuôi Trung cộng và...
 anh chàng vằn vện; mặt mũi xỏ đầy khoen không ra trâu cũng chẳng giống bò này?
Xem chi tiết tại (đây) và (đây)
Cũng hy vọng không vì những lời phát biểu quá "chuẩn không cần chỉnh" mà VN sẽ hủy đón tiếp ông Tổng thống Mông Cổ như trường hợp na ná như mấy bài cũ dưới đây:
-Vì sao Brazil không tiếp Nguyễn Phú Trọng? Hay là cụ Bí giận không ghé?
-Cụ Bí giận Ba tây?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips