Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Hôm nay dân số Việt Nam 90 triệu


6h sáng nay Bộ Y tế đã chính thức công bố thông tin: bé Nguyễn Thị Thùy Dung nặng 3,2 kg, quê ở Nam Sách, Hải Dương chọn ngẫu nhiên "đại diện" cho những em bé công dân thứ 90 triệu đã chào đời tại Việt Nam từ 0h -5h sáng ngày 1/11/2013.
Đây là lần đầu tiên diễn ra sự kiện đón công dân tại Việt Nam. Tổng cục dân số đã ưu tiên chọn một bé có giới tính nữ là công dân thứ 90 triệu như một thông điệp về nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.
Tuy nhiên, công dân thứ 90 triệu cũng sẽ như bao đứa trẻ khác, sẽ không được ưu tiên hơn, không được nhà nước nuôi và sẽ phát triển một cuộc sống bình thường.
Trang tin Sống Mới đã hữu ý khi chạy tít:

Việt Nam “hân hoan” đón công dân thứ 90 triệu

Công dân số 90 triệu đã ra đời trong niềm hi vọng của gia đình, xã hội về một cuộc sống tốt đẹp, xứng đáng hơn mà mỗi đứa trẻ đáng ra phải được hưởng những quyền mà Liên Hiệp Quốc công nhận: giáo dục miễn phí tối thiểu từ cấp tiểu học đến trung học, mỗi khu phố đều có không gian vui chơi công cộng không mất tiền, dịch vụ công an toàn, đúng tiêu chuẩn trong mỗi bệnh viện quốc doanh. Rất đơn giản và cần thiết, nhưng sao thấy xa vời tại Việt nam.

Hân hoan trong ngoặc kép là thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips