Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Lộ mặt Dracula ở Bắc Hàn

"Chủ tịch đời đời" của Bắc Triều Tiên, ông Kim Il Sung có thái độ nghiêm túc với nghĩa vụ trước nhân dân và noi gương hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng tìm kiếm phương thuốc bất tử.
Trong cuốn sách của mình, nữ Tiến sĩ Kim So Yeon, người hiện sống ở Hàn Quốc, đã kể về công việc của các bác sĩ có nhiệm vụ kéo dài tuổi thọ nhà độc tài ít nhất 120 năm. Ông Kim Il Sung nghĩ tới sự bất tử vào năm 1977, khi bước sang tuổi 65. Ông cho lập một viện nghiên cứu và giao Tiến sĩ Kim lãnh đạo, - tạp chí The Chosun Ilbo viết.

Các chuyên gia y tế hàng đầu của Bắc Triều Tiên tập trung vào nhiệm vụ phân tích thuộc tính 1.750 loại thảo mộc được sử dụng trong y học phương Đông, tiến hành các thí nghiệm tìm cách kéo dài tuổi thọ 120 tuổi cho Chủ tịch ông Kim Il Sung và con trai Kim Jong-il. Công việc được thực hiện đến năm 1992.
Tiến sĩ Kim cho biết, một trong phương pháp chính để kéo dài cuộc sống là cảm xúc và giao tiếp tích cực. "Chúng tôi mời diễn viên hài và trẻ nhỏ 5-6 tuổi tham gia thực hiện những tiết mục đặc biệt hấp dẫn,” – bà Kim So Yeon cho biết. Bất kỳ nghệ sĩ làm cho nhà lãnh đạo bật cười ít nhất năm lần một ngày ngay lập tức sẽ nhận danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Bắc Triều Tiên. Từ đó hình thành một đoàn nghệ thuật, ngày nay vẫn tiếp tục được sử dụng để mua vui cho tầng lớp chính trị chóp bu ở Bình Nhưỡng.
Ở tuổi 78 tuổi, ông Kim Il Sung bắt đầu yêu cầu truyền máu của các thanh niên. Tiến sĩ Kim nói rằng, nhóm máu của nhà độc tài thậm chí đã thay đổi từ AB (IV) sang B (III) vì khối lượng lớn máu đã được truyền. Tính khí của ông cũng đổi khác.  (vietnamese.ruvr.ru)
Đối với nhân loại thì Kim Sưng tức Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) đã ngỏm củ tỏi từ năm 1994, con là Kim Ỉn tức Kim Chính Nhật (Kim Jong-il) cũng chầu Diêm Vương năm 2011.
Nhưng với người dân Bắc Hàn thì quả thực 2 cha con nhà này đang bất tử, chí ít là trong thời thằng cháu nội Kim Ủn còn trị vị.
Này nhé:
Khắp đất nước Bắc Hàn đâu đâu cũng sừng sững tượng đài khủng 2 cha con Sưng - Ỉn...
đâu đâu cũng nhung nhúc ảnh khủng...
Chưa thỏa mãn, trên ngực áo của tất cả mọi người từ quan đến dân đều phải có huy hiệu "cặp đôi hoàn hảo" Sưng - Ỉn... Hàng năm biết bao tiền thuế của người dân được chi xài vô tội vạ cho những đại lễ kỷ niệm ngày sinh - ngày "ngủ" cha con chúng.
Giới họa sĩ Bắc Hàn nếu muốn sống đều phải vẽ tranh ca ngợi lãnh tụ, tưởng tượng càng nhiều càng tốt những ưu việt của cái thiên đường phong kiến cộng sản, và tất nhiên chớ có dại mà đưa hình ảnh những con dân đói khổ vào tác phẩm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips