Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

Xì gà của bướm đỏ

 Khổ thân hẽm hút thì cứ để yên trong quần...
móc ra chi cho chúng chưởi !!!
Thía cũng may - có tí khói còn chít nữa

3 nhận xét:

  1. Điếu xì gà trót xuất hiện trên tay ông Trưởng ban tiếp dân đã gây ra những phản ứng gay gắt trong dư luận cũng như trên mạng xã hội. Đáng tiếc cho một khung hình lẽ ra là gần gũi, ấm cúng rất cần có khi mà việc giải quyết vụ Thủ Thiêm vẫn còn quá nóng bỏng, chưa hề đi đến thống nhất. Quá đáng tiếc cho một quan chức được tiếng là ngay thẳng, gần dân.

    Chắc không thừa khi nhắc lại rằng khi vấn đề tấm bản đồ Thủ Thiêm bị cho là “thất lạc”, chính ông Nguyễn Hồng Điệp khẳng định rằng: Tất cả các nơi đều không có bản đồ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Bây giờ phải tìm biện pháp xử lý cho người dân thôi. Sai đâu nhận đấy.

    Đấy là một sự thẳng thắn, dũng cảm với tư cách là một quan chức. Đó là sự chia sẻ ủng hộ bà con, với tư cách là một con người. Hãy cứ hỏi dân Thủ Thiêm, chính họ sẽ là người trả lời chính xác nhất câu hỏi ông Điệp là ai, đã sống và làm việc như thế nào.

    Và sẽ thật không công bằng nếu nhìn nhận một người chỉ vì một điếu xì gà trót xuất hiện trên tay. Sẽ thật “oan uổng” nếu chỉ vì một món đồ mà phủ trơn hết những gì ông Điệp từng làm cho bà con- những người dưới đáy xã hội.

    Trên báo chí sáng nay, ông Nguyễn Hồng Điệp kể lại: "Tôi vẫn nhớ hôm tiếp bà con Thủ Thiêm, ông Cao Thăng Ca còn phát biểu rằng buổi tiếp có tôi dự khiến ông cảm thấy ấm lòng. Kết thúc buổi tiếp, tôi vô tư khi trên tay vẫn cầm điếu xì gà được cho đi ra ngoài. Nhiều bà con cũng đi ra chuyện trò, chia sẻ... Hôm ấy, ngoài điếu xì gà, trong tay tôi cũng cầm mấy miếng trầu đã têm mà bà The dúi cho. Rất nhiều người, nhiều bà con biết tôi thích ăn trầu”.

    Xin được đặt ra một câu hỏi: Nếu hôm ấy, thay vì điếu xì gà mà là một cánh trầu người dân Thủ Thiêm đưa mời thì điều gì sẽ xảy ra? Thì dư luận sẽ nhìn nhận như thế nào?

    Chắc chắn sẽ là “gần dân”, “giản dị”, “đồng cảm”, chắc chắn sẽ là những chân thành ca ngợi.

    Trả lờiXóa
  2. Sau khi một tờ báo đăng tải tấm hình ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng Ban Tiếp công dân trung ương (Thanh tra Chính phủ), tay đeo đồng hồ "sang" và cầm xì gà khi gặp công dân Thủ Thiêm (TP.HCM) ngày 7-11, đã có nhiều ý kiến phản biện.

    Tuổi Trẻ Online đã trao đổi với ông Điệp về vụ việc trên.

    * Ông giải thích sao về chiếc đồng hồ được cho là đắt tiền và điếu xì gà cầm trên tay khi gặp người dân Thủ Thiêm?

    - Có người bạn được người ta cho xì gà mà không hút nên cho lại tôi. Còn chiếc đồng hồ thì tôi mua giá 3,5 triệu đồng tại một cửa hàng ở đường Cách Mạng Tháng 8 (TP.HCM). Tính tôi thích đồng hồ nhìn bắt mắt.

    Tôi thường vào công tác và ở tại văn phòng của Thanh tra Chính phủ tại đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.3). Khi rỗi tôi đi xe ôm đến cửa hàng để xem mẫu đồng hồ mới hoặc đồng hồ giảm giá. Dịp ấy cửa hàng đang giảm giá và tôi mua chiếc đồng hồ trên.

    * Ông có nghĩ sẽ bị đánh giá khi tiếp dân mà lại phục trang, ăn mặc đẹp?

    - Tôi nghĩ ai cũng có nhu cầu, có quyền ăn mặc đẹp. Quan trọng là tôi mua những vật dụng ấy từ tiền tôi lao động, đổ công sức ra kiếm được chứ không phải là tiền từ tiêu cực, nhũng nhiễu, bất minh.

    Tôi làm công tác tiếp công dân nhiều năm được nhiều bà con tin tưởng, thương yêu. Tôi thẳng thắn kiến nghị lên cấp trên giải quyết nhiều nỗi bức xúc, nỗi khổ của người dân. Tôi cũng luôn gần gũi, chia sẻ với bà con.

    Những bà con ra Hà Nội khiếu nại tôi luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để lắng nghe, trao đổi với họ. Từ đấy mà cũng nhiều địa phương thường đề nghị tôi tham gia các buổi tiếp công dân.

    Quá trình công tác tôi đã tiếp rất nhiều bà con, nhiều đoàn, của nhiều địa phương. Tôi quan niệm rằng làm công tác tiếp công dân nếu không được tất cả bà con tin yêu thì cũng phải được đa số tin yêu. Nếu không làm được điều ấy thì cũng không nên làm nữa.

    Vì vậy tôi nghĩ quan trọng nhất là người dân đánh giá tôi như thế nào, hình ảnh của tôi trong mắt người dân ra sao. Tôi thế nào hãy cứ để người dân đánh giá.

    * Trong khi người dân Thủ Thiêm còn nghèo khổ, việc đeo đồng hồ, cầm xì gà như vậy có nên không?

    - Về người dân Thủ Thiêm khiếu nại tôi đã tiếp, gắn bó từ hàng chục năm qua. Tôi nhớ đến từng người như bà The, bà Mỹ, ông Thi, ông Ca, ông Long, ông Lung... Khi họ đến cơ quan tôi ở Hà Nội, tôi vẫn mời họ vào phòng tiếp, mời trà, bánh kẹo.

    Tôi vốn thẳng thắn và chân tình. Với bà con Thủ Thiêm tôi chia sẻ nỗi khổ của họ và coi họ thân thuộc như người nhà. Vì vậy khi tiếp xúc với bà con tôi cũng vô tư, không giữ ý, giữ kẽ gì.

    Tôi vẫn nhớ hôm tiếp bà con Thủ Thiêm (ngày 7-11), ông Cao Thăng Ca còn phát biểu rằng buổi tiếp có tôi dự khiến ông cảm thấy ấm lòng. Kết thúc buổi tiếp, tôi vô tư khi trên tay vẫn cầm điếu xì gà được cho đi ra ngoài. Nhiều bà con cũng đi ra chuyện trò, chia sẻ.

    Hôm ấy ngoài điếu xì gà, trong tay tôi cũng cầm mấy miếng trầu đã têm mà bà The dúi cho nếu mọi người nhìn kỹ hình sẽ thấy. Rất nhiều người, nhiều bà con biết tôi thích ăn trầu.

    Người ta đang hiểu lầm rằng tôi đeo đồng hồ xịn, cầm xì gà khi tiếp bà con Thủ Thiêm khi hình ảnh được báo chí đăng tải. Dẫu vậy, qua vụ việc này tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm vì đã để người khác hiểu lầm mình và ảnh hưởng đến cơ quan.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu nhìn ảnh ông đeo đồng hồ Rolex và cầm điếu xì gà (ở ngoài phòng họp), chúng ta thấy bà con tỏ ý rất tin tưởng, quý mến ông. Và rõ ràng, không thể vì đồng hồ Rolex hay điếu xì gà, chúng ta đã vội vã đánh giá, chê bai ông Điệp hay bất cứ một công chức nào.

      Với tư cách một luật sư bền bỉ giúp dân oan Thủ Thiêm, tôi đề nghị các Facebooker đừng rơi vào “ bẫy tinh vi” của những nhóm lợi ích muốn chuyển hướng sự quan tâm của mạng xã hội cho dân oan Thủ Thiêm sang xoi mói một công chức tử tế góp phần làm sáng tỏ vụ Thủ Thiêm. Chắc chắn có những kẻ không ưa ông Điệp, và đây là dịp để họ “chơi” ông. Tất nhiên, tôi biết tính cách của ông Điệp, ông không dễ bị tác động vì những xoi mói, chê bai đó.

      Lẽ ra những kẻ làm sai trong vụ Thủ Thiêm cần bị vạch mặt chỉ tên, nhưng một số kẻ tìm cách lại hướng chú ý mạng xã hội tháng trước về “phát ngôn của ca sỹ Mỹ Linh về nhà hát giao hưởng”, tháng này chắc họ muốn mạng xã hội bàn về đồng hồ Rolex và điếu xì gà của ông Điệp! Chẳng nhẽ mạng xã hội dễ bị “điều khiển” thế?

      Ngoài ra, chắc ít ai biết, ông là một công chức hiếm hoi với tư cách một công dân thường tham gia biểu tình trước Đại sứ quan Trung Quốc mấy năm trước, khi Trung Quốc có những hành vi gây hấn trên biển Đông đối với Việt nam.

      Xóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips