Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Playboy "cải tà quy chánh"

Tạp chí Playboy nổi tiếng trên toàn thế giới trong hai thập niên 1950 và 1960 vì dám mạnh dạn cho đăng ảnh phụ nữ khỏa thân, hôm thứ ba 13/10 đã loan báo tạp chí này sẽ không còn làm như thế đối với loại ảnh phụ nữ khỏa thân hoàn toàn. Trong vài thập niên qua, số lượng in ấn của tạp chí giải trí hàng đầu này đã sụt giảm rất mạnh, nếu như năm 1975 vẫn còn ra được 5.6 triệu ấn bản mỗi lần thì đến năm 2015 đã sụt chỉ còn khoảng 800,000 tờ.

Tình trạng này phần lớn do sự cạnh tranh của hai tờ báo còn ‘bạo’ hơn là Penthouse và Hustler, sau đó bị Internet cạnh tranh còn khốc liệt hơn.
Tổng Giám Đốc Scott Flanders của Playboy nói: “Ngày nay chỉ cần nhấn con chuột một cái là bạn có thể vươn tới nhiều ngõ ngách của sex rồi, vì thế chúng tôi chủ trương bớt ‘phần da thịt’ lại cho Playboy, bắt đầu từ tháng 3 năm 2016”
Ông chủ Playboy cầm số báo đầu tiên năm 1950, ý muốn nói Playboy từ nay sẽ bớt hở hang hơn
Người sáng lập tờ báo năm nay đã  89 tuổi, ông Hugh Hefner, đã sáng lập ra ‘Playboy’ 62 năm về trước, cũng đồng ý với cuộc cách mạng lần thứ hai này.
Ngay từ tháng 8 năm 2014, trang mạng của Playboy cũng không còn đăng tải ảnh phụ nữ khỏa thân hoàn toàn nữa. Điều kỳ lạ là con số đọc giả báo Playboy online lại gia tăng đến 4 lần sau quyết định như thế.
-Đào Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips