Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

Dấu chân trên lá cờ xanh, biểu tượng nhân quyền của Ngải Vị Vị

Nhà nghệ sĩ lừng danh cho biết: Bản vẽ của ông lấy cảm hứng trong thời gian ông đi thăm người Hồi Giáo Rohingya di tản, những người bị buộc phải bỏ trốn cuộc thanh trừng đẫm máu tại Myanmar. Ông nhận thấy rằng, hầu như tất cả  những người di tản Rohingya đều đi chân trần.
Ông Ngải Vị Vị, họa sĩ và cũng là nhà hoạt động Trung Quốc, vừa thiết kế một lá cờ màu xanh nhạt, với dấu chân màu trắng, một biểu tượng nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nhân quyền. Lá cờ đặc biệt này được nghệ sĩ Ngải Vị Vị thiết kết, để kỷ niệm 70 năm Tuyên Ngôn Nhân Quyền.
Nghệ sĩ Ngải Vị Vị đã lấy 100 dấu chân đầy bùn của thanh thiếu niên, của những người già, ở nhiều địa điểm khác nhau, và kết hợp trong thiết kế nghệ thuật của ông. Đối với nhà nghệ sĩ hoạt động cho nhân quyền, thì dấu chân là biểu tượng của những con người buộc phải ly tán, dời đổi nơi cư trú. Trong đoạn video giới thiệu bản thiết kế mới của mình, nghệ sĩ Ngải Vị Vị nói, đây là bản sắc của nhân loại. Nhân quyền không phải là tài sản nhất định; nhưng là thứ mọi người chỉ có thể có được bằng sự tự vệ và bằng sự đấu tranh của bản thân.
-Trẻ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips