Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2017

Tập dần cờ bạc ngay từ bây giờ...

Ở Việt Nam có khoảng 6 sòng bài (casino) được cấp phép kinh doanh, nhằm mục đích phục vụ riêng cho người nước ngoài, bởi vì hoạt động đánh bạc là bất hợp pháp đối với công dân Việt Nam.
Ngày 20/1/2017 vừa qua, chính phủ VN vừa ra nghị định 30/2017/ND-CP cho phép người Việt trên 21 tuổi, có thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng vào casino. Người chơi phải mua vé vào cửa là 1 triệu đồng/ 24 giờ liên tục.

Đây là một tin vui cho các chủ sòng bài đang ế ẩm hiện nay, cho người có lợi tức cao vào chơi là đúng ngay điều mong muốn của chủ sòng bài, bởi vì đây là cá cược, lợi nhuận của các chủ sòng bài tỷ lệ với số tiền đặt chứ không tỷ lệ với số người chơi.
Vì vậy, việc cho phép người Việt có thu nhập cao vào chơi casino là một quyết định cần xem xét lại, nó chỉ giúp cho các sòng bài có thêm lợi tức để tồn tại chứ không phải để phát triển như ta mong muốn. Bởi vì người Việt trong nước thua càng nhiều thì tệ nạn trong nước càng lên cao.
So với những sắc dân khác, xét về cá tính, người Việt mình nghiện cờ bạc hơn, trình độ văn hóa, nhận thức về giá trị cuộc sống chưa đầy đủ, nhiều người Việt xem cờ bạc như một hình thức giải trí lấy may, nhất là trong những ngày nghỉ Tết. Tại hải ngoại, tỷ lệ người Việt lui tới các casino rất cao so với các sắc dân khác, nhiều gia đình người Việt lâm vào hoàn cảnh bi đát, tài sản và sự nghiệp tiêu tan, tán gia bại sản, mang nợ ngập đầu, tỷ lệ ly dị cao, nạn bạo hành gia đình tăng, tỷ lệ phạm pháp của người Việt cũng tăng theo. Rồi đây, những hiện tượng tự sẽ xảy ra gấp trăm lần ở trong nước?
Theo luật pháp, đánh bạc là có tội, như vậy ai có lợi tức trên 10 triệu thì không bị phạm phải tội này? Như vậy, biết đâu sau 3 năm làm thí điểm, một số quan chức sẽ đồng ý cho phép tất cả người Việt vào chơi vì đã có người cho rằng cấm casino là “lạc hậu”?. Bởi vì lợi nhuận thâu được từ các sòng bài lúc mới mở sẽ tạo tiền lệ cho tài chính của tỉnh phố bị lệ thuộc. Sau một thời gian, khi lợi nhuận từ sòng bài xuống, người ta sẽ mở cừa cho mọi người cùng vào chơi ?
Không biết có ai nghĩ đến chi phí để duy trì các trung tâm giúp cai nghiện cờ bạc và những chi phí để giải quyết những tệ nạn trong gia đình và xã hội, sẽ tăng lên bao nhiêu? Một khi đã mắc phải bệnh nghiện cờ bạc rồi khó mà đi ra. Lợi nhuận kết sù của các chủ sòng bài nước ngoài là tiền của người dân Việt Nam? Chí phí chăm lo sức khỏe và văn hóa của người dân cũng là tiền thu từ người dân?
Nhiều quốc gia phát triển nhanh về vật chất nhưng đã phải trả giá rất cao sự thành công đó. Nếu chúng ta phát triển đúng hướng thì cái giá phải trả sẽ thấp hơn. Đó mới thật sự là điều mong muốn của người dân?
Montreal, ngày 15/2/2017
Ngô Khôn Trí - (Bài gốc)

1 nhận xét:

  1. Chiều 12/2, ông Bạn đến tiệm bách hóa của bà Huê để trả tiền rượu. Lúc đó cũng có hai người hàng xóm đến tiệm của bà Huê uống cà phê. Gặp ông Bạn, họ rủ nhau nhậu và bà Huê sau đó có nhã ý làm thịt con gà đang nuôi để đãi khách.

    "Chị Huê thường làm thịt gà cho tụi tôi nhậu nên chủ nhà tặng 'mồi' nữa sẽ rất ngại. Ba người chúng tôi bàn với nhau là rủ chị Huê đánh bài tiến lên, nếu ai thua mà xếp hạng ba, tư thì hùn tiền mua con gà của chị Huê làm 'mồi'. Chơi khoảng nửa giờ thì có một công an viên đến và sau đó chúng tôi bị đưa về công an xã", ông Bình kể.

    Tại Công an xã Tân Đức, ông Bạn bị mời vào phòng để công an viên lập biên bản với nội dung đánh bài ăn thua một con gà. Lão nông này và 3 người liên quan bị phạt một triệu đồng mỗi người.

    "Trên 20.000 đồng bị công an xã tịch thu là tiền tôi vừa bán rượu và bỏ vô hộp sau nhà bếp, gần chỗ đánh bài. Sau khi lên xã, chúng tôi điện thoại về nhà nhờ người thân mang tiền đến nộp rồi mới được về. Công an viên tên Tùng thu tiền nhưng không ra phiếu thu cho tất cả 4 người", bà Huê kể.

    Ông Hồ Trọng Hiểu, Trưởng Công an xã Tân Đức, cho biết đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những cá nhân đánh bài ăn - thua một con gà tại ấp Tân Phước. Bốn người bị phạt mỗi người 1 triệu đồng là bà Lê Thị Huê (66 tuổi), Lâm Văn Bạn (76 tuổi), Trương Ngọc Lợi (65 tuổi) và Nguyễn Công Bình (62 tuổi).

    "Tang vật của vụ này là 21.500 đồng với hai bộ bài tây của bà Huê. Hơn 300.000 đồng trong túi ông Bạn và 700.000 đồng bà Huê móc ra trong túi tại công an xã đang được xem xét tịch thu hoặc trả lại cho họ. Số tiền này cũng có thể được xem là tiền mang theo phục vụ cho việc đánh bạc", ông Hiểu giải thích.

    Theo ông Hiểu, ngày 20/2, công an xã sẽ mời 4 người "đánh bạc trái phép" lên nhận quyết định xử lý vi phạm hành chính. Số tiền "dự nộp" mà công an xã đã nhận của 4 người sẽ có biên lai vào ngày 20/2.

    "Chúng tôi xử lý theo Điểm a, Khoản 2, Điều 26 của Nghị định 167 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội... Điểm này quy định phạt hành vi đánh bạc trái phép từ 1-2 triệu đồng nhưng xã áp dụng mức thấp nhất", ông Hiểu khẳng định.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips