Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

7 thế kỷ thầm lặng nay nổi tiếng nhờ ông Chum

Một ngôi nhà thờ ở Southwell Minster, Nottinghamshire, Anh. Bỗng dưng nổi tiếng nhờ có người "phát hiện" ra có một cái đầu tượng trong nhà thờ nom y chang Đô-la Chum, nhất là ở mái tóc.
Đây là tác phẩm điêu khắc có từ thế kỷ 14, là một trong 280 bức tượng cổ tại Nhà thờ ở Southwell Minster.

“Chúng tôi biết rõ bức tượng này, nhưng không ai để ý tới kiểu tóc của ông Donald Trump trước đây. Thực sự kiểu tóc rất giống nhau”, Đức cha Nigel Coates, người quản lý nhà thờ nói. “Đầu tượng giống ông Trump nằm ở vị trí thấp, không phải các vị vua, hoàng hậu và các thương gia”.
Kể từ khi hình ảnh bức tượng cổ được tải lên Twitter, rất nhiều người đã tìm đến nhà thờ ở Southwell Minster để chứng kiến tác phẩm điêu khắc kỳ lạ này. “Tôi nghĩ rằng rất kỳ lạ, nhưng cũng rất giống. Tôi nghĩ nó thật hấp dẫn, vì nó trông rất hiện đại”, một nhà báo người Anh nói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips