Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Chum à, mèo hoang cũng cần được chăm sóc

Biểu tình tại University of Virginia (Charlottesville, tiểu bang Virginia) chống sắc lệnh của Tổng thống Trump hiện cấm nhận người tị nạn từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời cấm người nhập cư từ 7 quốc gia Hồi giáo 
Ảnh: Aline Dolinh, Charlottesville, VA, 28 tháng 1, 2017
Da màu - Hành động của Trump, viện cớ bảo vệ công dân Mỹ khỏi nạn khủng bố của nhóm “Hồi giáo cực đoan” – hiện bị coi như một hình thức nông cạn, độc đoán, kỳ thị và đã gây phản ứng mạnh, do đó các giáo sư, sinh viên và dân cư đã tụ tập trước tòa Rotunda và sân cỏ của đại học ngày 28 tháng 1 để phản đối sắc lệnh đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với các sinh viên và hội đoàn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sắc lệnh.
Các vị lãnh đạo của đại học Virginia, cùng các đồng nghiệp hàn lâm của họ ở khắp nơi trên toàn quốc, đã tuyên bố là sẽ bảo mật danh sách tị nạn và nhập cư của các sinh viên quốc tế.
Aline Dolinh, sinh viên năm thứ nhất tại Virginia, đã chụp được ảnh hai chị em đi biểu tình cùng với bố mẹ là dân cư địa phương.
Bích chương của cô chị phát biểu “Different Cultures Matter Too” (Những Văn Hóa Dị Biệt Cũng Có Giá Trị). Cậu em đã áp dụng quyền tự do ngôn luận của mình bằng cách mang bích chương có hình thể và chữ “WildCats” (Mèo Hoang) – đối với cậu thì mèo hoang, như những người tị nạn không nhà, cũng có quyền lên tiếng (cậu vẽ con mèo hoang đang há miệng phản đối) và cần được chăm sóc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips