Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Ra tòa vì phá nát sao Chum

Người đàn ông, kẻ dùng búa và cuốc phá hư ngôi sao của ông Donald Trump trên đại lộ Danh Vọng ở Hollywood, đã chính thức bị truy tố tội phá hoại. Nghi can James Otis, 52 tuổi, bị truy tố hôm thứ Năm về tội phá hoại gây ra thiệt hại trên $400 Mỹ kim, và đây được coi là tội đại hình. Otis sẽ phải ra tòa vào ngày thứ Sáu.
 Sao Đô la Chum trước và sau khi bị đập

Diễn biến sự việc vào tối khuya ngày 26 tháng 10 (trước ngày Chum được bầu), Otis, hóa trang thành một công nhân của thành phố, đã dùng búa và cuốc đập bể ngôi sao của ông Trump, và tháo rời huy hiệu bằng đồng gắn ở giữa ngôi sao. Ông ta còn quay phim lại toàn bộ quá trình phá hoại. Nếu bị kết tội, Otis có thể phải đối mặt với hình phạt tối đa là 3 năm tù. Các công tố viên đang yêu cầu mức tiền tại ngoại cho người này là $20,000 Mỹ kim. Sự việc vẫn đang được Sở cảnh sát Los Angeles điều tra thêm.
 Ngôi sao bây giờ là của Tổng thống Chum đã được làm lại.
Ngôi sao của Chum là ngôi sao thứ 2327 trên Đại lộ Danh vọng, được khánh thành ngày 16/1/2007 trước sự hiện diện của đại gia đình Chum.

1 nhận xét:

  1. Tòa án ở Los Angeles hôm Thứ Ba tuyên án ông James Otis ba năm tù treo, $4,400 tiền phạt, cùng tiền luật sư, và 20 ngày làm công tác cộng đồng, về tội phá hoại ngôi sao Donald Trump gắn trên vỉa hè “Hollywood Walk of Fame” trên đại lộ Hollywood Boulevard, thành phố Hollywood, Los Angeles.

    Luật Sư Mieke ter Poorten cho biết ông Otis chấp nhận bản án không khiếu nại.
    Khoảng một tuần lễ trước khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống, ông Otis mang búa tạ và cuốc chim đến đập phá ngôi sao. Theo lời khai, đương sự định đào lấy ngôi sao để đem bán và lấy tiền cho 11 phụ nữ bị ông Trump sờ soạng, nhưng không được vì ngôi sao gắn quá vững chắc.

    Trả lờiXóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips