Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Luật sư vào nhà (như) thổ

Tưởng rằng "người" đã đi...
Báo Petrotimes (Năng Lượng Mới) do Nguyễn Như Phong, biệt hiệu Như Thổ làm TBT loan tin LS Trần Vũ Hải trốn đi Mỹ - theo nguồn “tin riêng” của bọn bồi bút có được. Luật sư Trần Vũ Hải và con trai cùng 6 luật sư khác đã đến thẳng toà soạn Petrotimes để vạch rõ bộ mặt khốn nạn của đám bồi bút do tên Nguyễn Như Phong cầm đầu...
"tinh thần dầu khí" - nghệch như (nhà) thổ

3 nhận xét:

  1. 1/ Điển hình nhục nhã của báo chí, truyền thông nhà nước. Một lối làm báo, cầm bút như… cầm súng!
    Cùng hàng loạt những bài viết bị dư luận ném đá trước đó, đỉnh điểm là những bài viết về vụ việc của luật sư Trần Vũ Hải.
    Bài viết “Luật sư Trần Vũ Hải “trốn” sang Mỹ” sáng 20/11/2015 của Petro Times (trang điện tử của báo Năng Lượng Mới) cùng cuộc “đột kích” bất ngờ đến giờ phút chót của luật sư Trần Vũ Hải và các cộng sự chiều nay tới toà soạn Petro Times, đã khiến Petro Times và báo Năng Lượng Mới của Tổng biên tập cựu đại tá công an Nguyễn Như Phong thành như một thứ báo chí ẩu tả bậy bạ đến phản truyền thông, phản báo chí.
    Sự kiện này có thể xem như một nỗi nhục của báo chí, nỗi nhục của truyền thông “lề đảng” so với truyền thông “lề dân”.

    2/ “Con đường đến trụ sở toà soạn Petro Times chiều nay không có “bụi”. Bất ngờ thú vị khi đọc được câu này từ luật sư Trần Thu Nam.
    Vâng, chiều nay, đường đến toà soạn Petro Times không có bụi như “bụi” Chương Mỹ khiến luật sư Nam và đồng nghiệp Lê Văn Luân bị hành hung đến gãy mũi bầm mặt tứa máu xảy ra hồi đầu tháng.
    Không bụi không hẳn vì đường không có bụi. Tôi biết, các anh đã dàn trận kỹ để tránh bụi. Ngay từ trưa, tôi đã liên lạc được với người trong đoàn, nói chuyện trực tiếp với cả luật sư Trần Vũ Hải và vợ con anh. Nhưng phải chờ đến khi các anh tiếp cận sát nách toà soạn của ngài cựu đại tá công an Nguyễn Như Phong, chưa đầy 100 m, tin tức mới được tung lên.
    Cuộc “đột kích” bí mật bất ngờ đến giờ phút chót chiều nay đã đánh gục tại trận tay Tổng biên tập Petro Times từng là đại tá công an ngay tại tổng hành dinh của Nguyễn Như Phong.
    Nhìn những bức ảnh chiều nay đủ thấy khuôn mặt ông Tổng biên tập cựu đại tá công an thảm hại đến mức nào
    .
    Luật sư Trần Vũ Hải, Trần Thu Nam, Lê Văn Luân và các cộng sự của các anh đã thắng. Các anh đã chọn được cách đánh thắng mà không vướng “bụi”.
    Ấy là do các anh biết cách tránh bụi, chứ chưa hẳn con đường đến Petro Times chiều nay không có bụi.
    Với cách thắng này, tôi tin các anh còn biết cách thắng nhiều trận khác. Thắng để cho chúng biết thế nào là luật sư, thế nào là lẽ phải, thế nào là công lý.
    Thật sự vui và cảm phục!
    TRƯƠNG DUY NHẤT

    Trả lờiXóa
  2. Tại phòng làm việc của báo Petrotimes (Năng lượng mới) trương lên biểu ngữ đỏ chữ to, in đậm khiến nhiều người tò mò: Làm báo với tinh thần Dầu khí.
    Tinh thần dầu khí là thế nào?
    Đại đa số, kể cả người trong cuộc, khó đưa ra lý giải chuẩn mực thế nào là tinh thần Dầu khí. Bao biện hòng đánh bóng theo kiểu bôi trét áp đặt thì nghe làm gì cho bẩn tai.
    May quá, sau cái vụ tin vịt luật sư Trần Vũ Hải bỏ trốn sang Mỹ, người ta nhận ra đích thực tinh thần dầu khí là… bịa đặt.
    Luật sư Trần Vũ Hải đang ở Hà Nội, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Đùng một cái, Petrotimes gây chấn động dư luận bằng cách loan tin luật sư Trần Vũ Hải bỏ trốn sang Mỹ. Đây không phải sơ suất, mà là cố ý sai phạm, sai phạm 100%.
    Trong làng báo Việt Nam, chỉ có Petrotimes, với tinh thần dầu khí, mới có cách đưa tin bịa đặt trắng trợn như vậy.
    Là người cao thượng, vả lại như ông cha ta khuyên dạy: người khôn tránh kẻ hồ đồ mới khôn. Vì thế luật sư Trần Vũ Hải tạm thời cho qua vụ đưa tin đen tối ấy.
    Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nếu làm ngơ vụ này thì không những vô trách nhiệm, mà còn dung túng tiếp tay cho kẻ cố ý tạo ra tin rác thối tha làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường báo chí.
    Cơ quan quản lý báo chí nên học cách làm của cảnh sát giao thông. Gặp vụ tai nạn giao thông xảy ra, cho dù bên bị hại không yêu cầu, cảnh sát giao thông vẫn xử lý theo pháp luật. Xử lý tai nạn giao thông là thực thi pháp luật,chứ không phải làm theo yêu cầu của người bị hại. Cơ quan quản lý báo chí cũng phải hành xử như vậy khi xảy ra sai phạm cố ý trên mặt báo. Cơ quan báo chí sai phạm là phải xử lý, không chờ người bị hại đến “xin” giải quyết sai phạm lúc đó mới ra tay.
    Vụ việc cố ý sai phạm nghiêm trọng của Petrotimes nếu không được xử lý, phải chăng cơ quan quản lý báo chí coi người cố ý gây hại với người bị hại là như nhau.
    Mọi người hãy cảnh giác khi tiếp cận thông tin từ Petrotimes bởi họ nhân danh tinh thần Dầu khí đưa tin bịa đặt.
    Không những xúc phạm người bị họ cố tình bôi nhọ, Petrotimes còn nhổ toẹt vào thanh danh của ngành dầu khí, của Hiệp hội năng lượng VN.
    Bá Tân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Làm báo khiến người ta phải sợ là đã sai với tinh thần nghề nghiệp, nhưng từ bị "sợ" người làm báo chuyển sang bị khinh đó là nhờ những thứ tinh thần đại loại như "tinh thần Dầu khí".
      TRUNG BẢO

      Xóa

Best Blogger TipsBest Blogger Tips