Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Quá đáng, lần này ông Cò không bênh nữa

Cảnh sát trưởng thành phố New York Bill Bratton (ảnh nhỏ), vào hôm Thứ Ba, đã lên tiếng quở trách một bà mẹ sơn mình vì đã dắt theo cô con gái nhỏ đến chỗ kiếm tiền của mình tại Công Trường Times và bắt cô bé cũng để ngực trần như mẹ.
Vị cảnh sát trưởng đã báo cáo vụ việc cho Sở Dịch Vụ Trẻ Em thành phố để cơ quan này có biện pháp thích nghi với bà mẹ bóc lột đứa con gái bé nhỏ theo kiểu đó.
Ông Bratton bực mình khi nhìn thấy tấm hình chụp bà mẹ kia, phần trên người thì chẳng mặc áo mà chỉ lấy sơn phủ lên chỗ ngực thôi, còn phần dưới thì đeo một chiếc váy xòe ngắn cũn cỡn, chỉ đủ che chiếc quần lót, đang đứng với đứa bé gái, đâu chừng 2 tuổi, cũng ăn mặc y như mẹ nó ngay tại chốn đông đúc kẻ qua, người lại.
Một cảnh sát viên tuần tra tại công trường đã tiến tới buộc người mẹ phải tìm áo mà mặc cho cô con gái nhỏ của bà, vì thời tiết New York đã khởi sự se lạnh, với nhiệt độ khoảng 75 độ F vào lúc 3 giờ rưỡi chiều hôm Thứ Hai, lúc bà mẹ sơn mình kia bị bắt gặp cùng với cô con gái nhỏ.
Người mẹ đó, mà một thông tín viên Reuters cho biết tên là Maria Diaz, hôm sau đã không thấy xuất hiện tại Công Trường Times nữa.
Bài trước: Cảnh sát NY bênh vực gái khỏa thân tại Times Square

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Best Blogger TipsBest Blogger Tips